Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc mà ai cũng phải có tinh thần bảo vệ. Hãy cùng Toploigiai trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu chúng tôi đứng đây trần trụi giữa trời nhé!
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Phân biệt từ láy, từ ghép trong các từ sau: long lanh, đồng đội, gian nan, nhếnh nhoáng
Câu 3. Những quần đảo nào của Việt Nam được nhắc đến trong đoạn thơ trên?
Câu 4. Cuộc sống gian khổ và hiểm nguy trên đảo của người lính được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào?
Câu 5. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: "Những quần đảo long lanh như ngọc đắt"?
Câu 6. Đoạn thơ khơi gợi trong em tình cảm gi đối với những người lính đảo?
Câu 7. Từ nội dung đoạn thơ, em hãy nêu suy nghĩ của bản thân về trách nhiệm của tuổi trẻ với biển đảo quê hương. (Trả lời từ 5 đến 7 câu)
Câu 1:
- Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ: Tự do
Câu 2:
- Từ láy: long lanh, nhếnh nhoáng
- Từ ghép: đồng đội, gian nan
Câu 3:
- Những quần đảo của Việt Nam được nhắc đến trong đoạn trích: Hoàng Sa, Trường Sa
Câu 4:
- Cuộc sống gian khổ và hiểm nguy trên đảo của người lính được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh:
+ đứng đây trần trụi giữa trời
+ nốt nhớ nhà
+ có người ngã trước miệng cả mập
+ có người bị vùi dưới cơn bão dữ tợn
Câu 5:
- Biện pháp tu từ: Nhân hóa
- Tác dụng:
+ Gợi hình, gợi cảm cho câu thơ
+ Khiến cho câu thơ trở nên đầy nhịp điệu
+ Tác giả muốn đề cao, nâng cao hình ảnh của những hòn đảo trong suy nghĩ của ông
Câu 6:
- Đoạn thơ khơi gợi cho em sự tôn trọng, khâm phục trước những nghị lực mà các anh trải qua trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống
Câu 7:
- Tuổi trẻ chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy mà vai trò của họ đối với việc bảo tồn và giữ gìn biển đảo quê hương là rất lớn. Không chỉ ngày càng nâng cao tình yêu Tổ quốc, quý trọng những điều được trao tặng. Chúng ta còn phải nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, không thể để bất kì ai xâm phạm cũng như chiếm đoạt lấy mảnh máu thịt quê hương.