logo

Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ học sinh giỏi

Sức cỏ là một bài thơ hay, mượn hình ảnh cây cỏ để nhắn gửi tới chúng ta rằng dù sinh ra trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải nỗ lực, cố gắng vươn lên chính bản thân mình. Dưới đây là một số đoạn văn mẫu Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ học sinh giỏi do Toploigiai biên soạn, chúng mình cùng tham khảo nhé!


Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ  - Mẫu số 1:

Sức Cỏ là một bài thơ hay và mang trong mình nhiều triết lý sâu sắc. Cỏ là một loài thực vật kiên cường, có sức sống mãnh liệt nhất mà em từng thấy. Ở mỗi thời điểm như trong tác phẩm có nhắc tới, loài cỏ lại thể hiện ra một đặc tính riêng biệt để thích nghi với hoàn cảnh đó. Trong công viên, nó mặc người giẫm đạp. Ở ven đê, cỏ gồng mình chống bão,... Cũng như con người, trong mỗi trường hợp ta cần phải biết từ điều chỉnh bản thân, để có thể tồn tại và phát triển trong xã hội đầy sự cạnh tranh này. 


Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ  - Mẫu số 2:

Sức cỏ là một bài thơ tả thực về sức sống ngoan cường của loài cỏ, một loài thực vật mà con người chẳng mấy yêu thích. Tuy nhiên, tính chất của loài này lại là một điều khiến ta nên học hỏi. Đó chính là sự kiên cường, “sống hết mình xanh biếc” của ngọn cỏ mà chúng ta từng đạp dưới chân. Đây cũng là một bài học thực tế của con người. Chúng ta không chỉ phải biết thay đổi bản thân mình đê để thích nghi với môi trường, mà bản chất của mỗi người cần không thay đổi, vẹn nguyên một màu “xanh biếc” ban đầu. Luôn nhớ, con người không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng lại có thể chọn cách trưởng thành. Vậy nên, hãy thẳng lưng đi về phía trước, tương lai đang chờ đón bạn.

Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ

Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ  - Mẫu số 3:

Chắc hẳn chúng ta chẳng lạ gì với loài cỏ, một loại thực vật ngoan cường có bộ rễ cực kỳ chắc khỏe. Trong bài thơ Sức cỏ, tác giả đã dùng nhiều những từ gọi hình, tăng nhịp điệu cho bài thơ và cũng tạo ra những sự liên kết thú vị. Câu cỏ được tác giả miêu tả vô cùng kiên cường, dù sống ở đâu cũng vươn lên với sức sống mạnh mẽ. Tác giả sử dụng rất nhiều chi tiết nhân hóa, biến ngọn cỏ nhỏ bé chẳng khác gì con người. Có lẽ, trong cuộc sống bao la này con người cũng chỉ bé như ngọn cỏ, nhưng lại dễ gục ngã đến vô cùng. Vậy nên thông qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm những lời nhắn nhủ đến những người đã hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó là hãy sống hết mình, mạnh mẽ và đừng bao giờ buông tay như loài cỏ chẳng xa rời mặt đất. 


Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ  - Mẫu số 4:

Sức Cỏ là một bài thơ hay và đáng để suy ngẫm và liên hệ về cuộc đời của con người. Cỏ là một loài thực vật dại, thường mọc dưới đất và xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sức Cỏ trong định nghĩa của tác giả là khả năng có thể phát triển ở bất kỳ nơi đâu của loài thực vật này. Bị người dẫm đạp, bị cắt, bị úng nước hay thiếu nước mà úa vàng, cỏ đều vươn mình và phát triển thật tốt. Như người ta nói, dường như chỉ cần có lý do, loài vật này sẽ không ngần ngại mà phát triển hết sức mình. Thông qua đây, tác giả muốn người đọc liên tưởng đến chính bản thân mình hay những con người hiện tại. Loài người đang bị coi là yếu mềm, dễ gục ngã và từ bỏ. Vậy nên, thông qua bài thơ, lấy hình ảnh ngọn cỏ, tác giả nhắn gửi đến những độc giả của mình về khả năng siêu phàm của loài cỏ nhỏ bé. Lấy đó làm gương, mong mỗi người đều phải tự biết cách đứng dậy và vượt qua được những khó khăn khiến ta gục ngã.

-------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang đến cho các bạn một số đoạn văn mẫu Cảm nhận của em về bài thơ Sức cỏ học sinh giỏi. Hy vọng qua bài viết các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích cho quá trình học tập và đạt được kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn học thật tốt!

icon-date
Xuất bản : 04/11/2022 - Cập nhật : 01/07/2023
/* */ /* */
/*
*/