logo

Với tiêu đề “Giấc mơ của tôi" viết một đoạn văn (10 dòng) về sự chấm dứt một tình trạng xấu/ tiêu cực nào đó đang xảy ra với nhân loại hoặc đất nước mình

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi: Với tiêu đề “Giấc mơ của tôi", em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 dòng) hoặc vẽ một bức tranh thể hiện mong muốn về sự chấm dứt một tình trạng xấu/ tiêu cực nào đó đang xảy ra với nhân loại hoặc đất nước mình trong bài “Tôi có một giấc mơ” SGK Ngữ Văn 11 Cánh diều. 

Câu hỏi: Với tiêu đề “Giấc mơ của tôi", em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 dòng) hoặc vẽ một bức tranh thể hiện mong muốn về sự chấm dứt một tình trạng xấu/ tiêu cực nào đó đang xảy ra với nhân loại hoặc đất nước mình.


Đoạn văn thể hiện mong muốn về sự chấm dứt một tình trạng xấu/ tiêu cực nào đó đang xảy ra với nhân loại hoặc đất nước mình - Mẫu số 1

      “Trái đất này là của chúng mình” và con người trên khắp mọi nơi đều là bạn bè ta. Do đó, một tình trạng xấu hay tiêu cực nào đó đang hình thành đều ảnh hưởng đến chính bản thân mình và nhân loại, đất nước mình. Giấc mơ của em là một thế giới trong đó không có chiến tranh, không có bạo lực và không có sự phân biệt đối xử. Một thế giới trong đó tất cả mọi người đều được tôn trọng, được yêu thương và được quan tâm. Em mong muốn thế giới của chúng ta sẽ không còn phân chia và đối lập, ganh ghét và phân biệt mà được gắn kết bởi tình thương và sự đoàn kết. Mọi người sẽ không phải chịu đựng những nghèo khổ, bệnh dịch và bắt nạt, mà được sống trong một môi trường trong lành và hạnh phúc. Em hy vọng rằng các nước sẽ cùng bắt tay đoàn kết để giải quyết các vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu và dịch bệnh, để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Em mong rằng mọi người trên khắp thế giới sẽ coi nhau như người một nhà, cùng nhau phát triển, tạo nên tương lai tươi sáng.


Đoạn văn thể hiện mong muốn về sự chấm dứt một tình trạng xấu/ tiêu cực nào đó đang xảy ra với nhân loại hoặc đất nước mình - Mẫu số 2

     Đại dịch COVID-19 là một nỗi kinh hoàng đối với nhân loại. Đã không biết bao nhiêu người thiệt mạng do nó. Vì vậy em mong muốn đại dịch này sẽ chấm dứt. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp cho chúng ta về mặt sức khỏe mà Covid còn ảnh hưởng tới con người về nhiều mặt. Nó đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta, từ kinh tế, giáo dục đến văn hóa, y tế và giải trí. Tuy giờ dịch bệnh tại nước ta đã đỡ hơn trước nhưng nó vẫn còn tồn tại mà chưa có cách để tiêu diệt nó. Do đó, em hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp để đánh bại đại dịch này và đem lại cuộc sống khỏe mạnh, bình thường cho mọi người. Chúng ta cần phải giữ vững tinh thần đoàn kết, sáng tạo và kiên trì để vượt qua khó khăn này. Chúng ta cần phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Em tin rằng chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này và trở lại cuộc sống bình thường một lần nữa.


Đoạn văn thể hiện mong muốn về sự chấm dứt một tình trạng xấu/ tiêu cực nào đó đang xảy ra với nhân loại hoặc đất nước mình - Mẫu số 3

Với tiêu đề “Giấc mơ của tôi", em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 dòng) về sự chấm dứt một tình trạng xấu / tiêu cực nào đó đang xảy ra với nhân loại hoặc đất nước mình

      Trong thời đại hiện nay, ô nhiễm môi trường là một vấn đề lớn đang ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của chúng ta. Chúng ta đang đối mặt với các vấn đề như sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, nước và đất, và sự mất mát đa dạng sinh học. Tình trạng này không thể bỏ qua vì chúng rất nguy hiểm. Chúng ta cần có những giải pháp hiệu quả và cứng rắn để giải quyết vấn đề này. Chúng ta cần đưa ra các chính sách và hành động để giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường sống. Em mong muốn một tương lai sạch đẹp, trong đó môi trường được bảo vệ và phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Chỉ khi chúng ta hành động một cách đồng lòng và nhất quán, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu này.

>>> Xem thêm: Soạn bài Tôi có một giấc mơ lớp 11 trang 125, 128 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 14/03/2023 - Cập nhật : 15/08/2023