logo

Viết lưu bút cuối cấp 3 ngắn gọn nhất


I. Lưu bút là gì?

Giải thích một cách dễ hiểu nhất thì lưu bút chính là một cuốn sổ lưu giữ nét chữ của những người bạn, người thầy từng gắn bó suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Vào mỗi tháng 4 hằng năm, học sinh - sinh viên trước khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu chuyền tay nhau quyển lưu bút. Khi nhận được quyển sổ ấy, bạn sẽ ghi vắn tắt về chính mình, những kỷ niệm vui buồn đã có với chủ nhân cuốn sổ cũng như viết chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho một hành trình sắp tới.


II. Cách viết lưu bút độc đáo

1. Lưu bút kiểu album ảnh

Ngày nay các bạn trẻ yêu thích nhiều hơn với việc chụp hình. Có thể vì vậy mà sử dụng album ảnh làm lưu bút ngày càng trở nên phổ biến hơn. Những dòng chữ đôi khi chưa diễn tả và gợi nhớ sâu đậm bằng những bức hình. Album ảnh sẽ lưu giữ tất cả tuổi thanh xuân và chúng ta sẽ được thấy dáng vẻ ngây ngô lúc ấy thật đáng yêu biết nhường nào.

Viết lưu bút cuối cấp 3 ngắn gọn nhất
Lưu bút kiểu album ảnh

2. Lưu bút kiểu scrapbook

Một trong những dạng sổ lưu bút gây ấn tượng nhất phải kể đến scrapbook - một dạng kết hợp giữa album ảnh và sổ lưu bút thông thường. Cách viết lưu bút dạng scrapbook không khó bởi chúng được làm hoàn toàn bằng tay và bạn có thể thoả sức sáng tạo với những decal, sticker,... trang trí cho lưu bút thật thú vị.

Viết lưu bút cuối cấp 3 ngắn gọn nhất (ảnh 2)
Lưu bút kiểu scrapbook

3. Lưu bút dạng chữ ký, vân tay

Lưu bút dạng chữ ký, vân tay sẽ đem lại sự đặc sắc cho quyển lưu bút của bạn. Dấu ấn riêng biệt của mỗi người chính là những điều mà bạn muốn lưu giữ lại cho riêng mình. Mai sau khi nhìn lại sẽ là những dấu ấn khó quên trong suốt quãng thời gian học sinh của bạn.

Viết lưu bút cuối cấp 3 ngắn gọn nhất (ảnh 3)
Lưu bút dạng chữ ký, vân tay

4. Lưu bút dạng hộp

Để làm lưu bút dạng hộp, bạn chỉ cần tìm một chiếc hộp có thể đựng được hết các bức ảnh của bạn bè và cả những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh để làm kỷ niệm. Đây giống như báu vật thần kỳ cất giấu tất cả những điều quý giá nhất của tuổi học trò.

Viết lưu bút cuối cấp 3 ngắn gọn nhất (ảnh 4)
Lưu bút dạng hộp

5. Lưu bút điện tử

Chắc hẳn các bạn học sinh ngày nay ai cũng sử dụng các trang mạng xã hội nên việc lưu bút điện tử ra đời là một phần tất yếu. Các bạn tha hồ sáng tạo những thông tin và trang trí theo sở thích riêng của mỗi người và những thông tin liên lạc sẽ trở nên dễ dàng hơn thời trước rất nhiều.

Viết lưu bút cuối cấp 3 ngắn gọn nhất (ảnh 5)
Lưu bút điện tử

III. Cách viết lưu bút lớp 12

Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Câu nói này thật chẳng sai, chính vì vậy những dòng lưu bút của học sinh lớp 12 cũng rất hài hước và tinh nghịch. Sau đây là một số mẫu lưu bút hài hước chia tay bạn bè hoatieu.vn đã sưu tầm, xin mời các bạn cùng tham khảo.

a. Cách viết lưu bút hài hước thứ nhất

Mượn ngày dở dở ương ương

Tôi mang lưu bút bày vương tâm tình

Mấy năm học cũng hết nhanh

Vài ngày gặp cuối vấn vương bao tình

Ra trường nếu có thình lình

Gặp nhau chớ vội quên mình đã chung

Chung trường, chung lớp, chung bàn

Chung nhau "phao cứu sinh vàng" mùa thi

Chia tay, trường cũ, bàn xưa

Sẽ nhường lớp dưới cày bừa chiến công

Chỉ mong tình thắm duyên nồng

Để ta còn gặp nhau ngày họp chung

b. Cách viết lưu bút hài hước thứ hai

Sắp chia tay nhé bạn hiền

Giờ thì cố điểm danh nhiều bạn nha

Nhỡ mai ít gặp, lê la

Còn nhiều kỷ niệm khi còn học chung.

c. Cách viết lưu bút thứ 3

Hôm nay đến lượt tôi viết lưu bút cho bạn. Đọc qua một lượt thấy toàn dòng tâm trạng mùi mẫn, chung một màu, vì thế tôi sẽ dành cho bạn lời nhắn nhủ khác biệt nhất, để bạn mãi nhớ về người bạn tốt như tôi. Chúc bạn thi tốt hơn người đầu tiên bị trượt ở trường bạn chọn, có một chỗ đứng (ngồi) êm để mài ước mơ. Sau này giàu sụ, thành đạt, ra đường gặp nhau chớ vội làm ngơ, không thì tôi sẽ tung chứng cứ tật xấu của bạn trong mỗi kỳ họp lớp đó, hehe. Mãi là bạn tốt của nhau nhé!

Những điều cần nhớ khi viết lưu bút:

  • Nên dùng những lời chân thành xuất phát từ cảm nhận, không cần những lời lẽ quá bay bổng.
  • Thể hiện cá tính bản thân thật đặc sắc và độc đáo để chủ nhân cuốn sổ nhận ra bạn ngay từ những dòng đầu tiên.
  • Nên có một tấm hình không cần quá đẹp nhưng quan trọng là kỷ niệm lưu giữ trong đó.
  • Không nên mang thù hận vào trang lưu bút.
Viết lưu bút cuối cấp 3 ngắn gọn nhất (ảnh 6)
Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp

Các mẫu lưu bút ngắn gọn

- Mẫu số 1: Thời gian vô tình, rồi đến một lúc nào đó chúng ta bước qua nhau như những người xa lạ, vô hình trong dòng người ngược xuôi. Nhưng dẫu có như thế thì trong hồi ức mỗi chúng ta vẫn đọng lại những gì đẹp nhất, trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi 17 mến thương. Cánh phượng hồng năm nào ép vội vào trang vở giờ vấn vương cả khung trời ước mơ.

- Mẫu số 2: Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Những ngày cuối cùng là những khoảng khắc không bao giờ quên. Chúng ta gần nhau hơn, biết quan tâm hơn.

- Mẫu số 3: Tớ không biết tuổi thanh xuân của tớ khi nào thì kết thúc. Có thể là sau khi lấy chồng, sinh con hay là khi mà con người ta trải qua một độ tuổi đủ lớn để bước qua thanh xuân. Nhưng mỗi khi nhớ về cậu, là cả một bầu trời kí ức. Tươi đẹp cũng có, đau buồn cũng có. Có chăng tất cả điều đó là thứ gia vị không thể thiếu cho mối quan hệ của chúng ta.

- Mẫu số 4: Vào ngày chia tay hãy để tôi được ôm cậu, 3 năm thật sự trôi qua rất nhanh nhưng tình bạn này đối với tôi rất rất đậm sâu để có thể quên đi. Tuổi trẻ này của tôi vì có những người bạn như cậu mà trở thành một bức tranh đầy màu sắc.

- Mẫu số 5: Ba năm cấp ba thực ra là khoảng thời gian rất đơn giản, chính là nuôi mộng ước bước chân vào đại học. Rồi một ngày bất chợt ngoảnh đầu lại, thấy bản thân đã đi đến cuối con đường, lại chẳng hiểu sao có muôn vàn những nuối tiếc.

- Mẫu số 6: Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp. Hành trình chúng ta cùng nhau tại ngã rẽ kia phải tạm biệt rồi. Bảo trọng nhé!

- Mẫu số 7: Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.

- Mẫu số 8: Đời người làm gì có ai đi qua hai lần tuổi trẻ. Những năm tháng vừa lẫn tiếng cười vì biết thêm nhiều điều hay, vừa lẫn những giọt nước mắt của những lần vấp ngã và thất bại. Sau này, khi nghĩ lại sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, đẹp đến không thể quên.

- Mẫu số 9: Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa! Người bắt đầu cũng là người kết thúc, đi được một vòng tuổi trẻ qua bao nhiêu người rồi lại trở về vị trí bắt đầu, gặp người đầu tiên.

- Mẫu số 10: Ba năm đạp xe qua con đường bằng lăng tím này đến trường. Và giờ không còn là học sinh cấp 3 ngây ngô nữa, không còn được hàng ngày qua nơi này nữa, sẽ nhớ lắm, nhớ con đường này, nhớ sắc tím bằng lăng, nhớ tuổi học trò.

- Mẫu số 11: 3 năm học qua đi nhanh như gió, đến khi nhận ra tình cảm gắn bó cũng là lúc nói lời chia tay. Mình chúc bạn trải qua kỳ thi với thành tích tốt nhất. Hẹn gặp nhau ở cánh cửa mới, nơi thành công luôn dẫn lối và niềm vui mãi ngự trị bạn nhé.

- Mẫu số 12: Đã bao lần muốn nhắn nhủ với bạn điều này, nhưng phải đợi đến khi viết lưu bút mình mới thổ lộ được chỉ vì mình hơi ngại bày tỏ. Những năm học qua được học cùng bạn là một niềm vui với mình. Dù bạn không học giỏi như bạn A, không bảnh bao như bạn B, nhưng bạn lại có nụ cười tỏa nắng, sự chu đáo của một đấng mày râu đối với các bạn gái. Ngày chia tay sắp đến, mình cũng có chút bùi ngùi khi sắp phải xa trường, xa bạn bè và cả bạn nữa. Mong bạn thì tốt và lớp mình luôn đoàn kết, đầy đủ trong những lần họp lớp nhé!

- Mẫu số 13: Hôm nay đến lượt tôi viết lưu bút cho bạn. Đọc qua một lượt thấy toàn dòng tâm trạng mùi mẫn, chung một màu, vì thế tôi sẽ dành cho bạn lời nhắn nhủ khác biệt nhất, để bạn mãi nhớ về người bạn tốt như tôi. Chúc bạn thi tốt hơn người đầu tiên bị trượt ở trường bạn chọn, có một chỗ đứng (ngồi) êm để mài ước mơ. Sau này giàu sụ, thành đạt, ra đường gặp nhau chớ vội làm ngơ, không thì tôi sẽ tung chứng cứ tật xấu của bạn trong mỗi kỳ họp lớp đó, hehe. Mãi là bạn tốt của nhau nhé!

- Mẫu số 14: Sắp chia tay nhau rồi, buồn nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, nó cứ trôi trôi mãi mà không chờ đợi chúng ta. Chỉ cần dừng lại một chút thôi thì thời gian đã lập tức bỏ xa chúng ta rồi. Vậy nên trước lúc chia tay nhau, hãy trân trọng những giây phút ngắn ngủi còn lại bên nhau, cùng nhau tận hưởng và trân trọng nó nha cô bạn của tao. Nhớ và lưu luyến những tháng ngày đã qua quá!

Mẫu số 15: Biết bao ước mơ bỏ ngỏ, bao lời hứa chưa thành lời và những dòng lưu bút ghi thật nhanh. Dường như lúc đó ai cũng sống gấp hơn, sợ rằng mai này hết thời học trò sẽ không bao giờ trở lại. Để rồi ngày chia tay những giọt nước mắt lăn dài, ai cũng cảm thấy trống trải khi ngày mai phải rời xa hàng ghế đá, sân trường, bảng đen, lớp học thân quen…Mái trường Lê Văn Thịnh? thầy cô ơi? chúng em xin hát mãi ở nơi này bài ca về trường cũ.

- Mẫu số 16: Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô. Mái trường Lê Hồng Phong ơi? hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên… như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay......, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời…Xin cám ơn thầy cô, xin cám ơn các bạn!!

icon-date
Xuất bản : 13/07/2021 - Cập nhật : 03/08/2023