logo

Viết 3, 4 câu thể hiện tình cảm của em với người thân

Câu hỏi: Viết 3, 4 câu thể hiện tình cảm của em với người thân

Trả lời:

Mẫu số 1:

Chị gái em là người rất dịu dàng. Chị luôn chỉ bảo em những điều nhỏ nhất. Mỗi buổi tối, chị thường dạy em học. Chị học rất giỏi, chị là một tấm gương sáng để em noi theo. Em rất yêu chị em!

Mẫu số 2:

Ông nội là người em rất kính trọng. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn còn minh mẫn. Cuối tuần, em lại cùng bố mẹ về nhà bác thăm ông. Em rất thích ngồi nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện của ông đã dạy cho em nhiều bài học. Em rất yêu quý người ông của mình.

Mẫu số 3:

Em rất kính trọng ông ngoại. Năm nay, ông đã bảy mươi hai tuổi. Nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Cuối tuần, em thường sang thăm ông. Em sẽ quét nhà, rửa bát… giúp ông. Em luôn mong ông có thật nhiều sức khỏe.

Mẫu số 4:

Bà ngoại là người gắn bó với em nhất. Em được lớn lên từ những câu chuyện của bà. Giọng bà ngọt ngào, ấm áp. Em rất thích được nghe bà kể chuyện. Đó là câu chuyện về cô Tấm, chàng Thạch Sanh… Những câu chuyện giúp em yêu thêm cuộc sống. Em rất yêu thương bà ngoại của mình.

Mẫu số 5:

Em rất yêu mẹ của em. Mẹ là người chăm sóc và dạy dỗ em khôn lớn từng ngày. Mẹ là một giáo viên dạy Tiếng Anh. Công việc của mẹ rất bận rộn. Vì vậy, em thường giúp mẹ việc nhà. Thỉnh thoảng, em còn đấm lưng cho mẹ. Em mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh.

Mẫu số 6:

Em rất yêu bố của em. Bố luôn dành tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho em. Vào thời gian rảnh, bố lại dạy em học, đưa em đi chơi. Lúc đó, em cảm thấy rất hạnh phúc. Khi em mắc lỗi, bố thường nghiêm túc phê bình. Nhưng em không thấy sợ mà kính trọng bố hơn. Em mong bố sẽ luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, các em cùng Top lời giải tìm hiểu thêm các kiến thức hữu ích khác nhé!

1. Kể về gia đình em

Gia đình em có ba người, gồm có: Bố em 44 tuổi, là một bác sĩ tốt bụng, mẹ em 37 tuổi là một luật sư nhân hậu và em 7 tuổi là học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp. Em không có anh chị em ruột, em chỉ có hai em họ, em gái là em Ánh - 4 tuổi và em Bách - 6 tháng tuổi. Bố mẹ rất yêu thương em, em rất yêu quý bố mẹ và thương các em. Em rất vui được là một thành viên trong gia đình. Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.

Viết 3, 4 câu thể hiện tình cảm của em với người thân

2. Kể về buổi thể dục giữa giờ ở trường em

Bác Hồ đã từng nói có sức khỏe là có tất cả. Chỉ khi nào con người có sức khỏe thì mới không ngại bất cứ việc gì. Hưởng ứng phong trào của nhà Bác mọi trường học luôn kết hợp giữa việc học và việc tập thể dục thường xuyên. 

Khi tiếng trống ra chơi được vang lên thì những học sinh của các lớp bắt đầu ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Chả mốt chốc trên sân trường là những trò chơi tật là thú vị bên này là các bạn đang chơi nhảy dây. phía bên kia là các bạn đang chơi đánh chắt đánh chuyền. Khoảng mười phút sao giờ ra chơi thì một tiếng trống dài vang lên báo hiệu đã đến giờ tập thể dục giữa giờ bắt đầu. Ngay lập tức chúng tôi không ai bảo ai cùng thu dọn và như thường lệ chúng tôi xếp thành hai hàng ngay ngắn. Phía bên kia các lớp khác cũng đã xếp được những hàng ngay ngắn thẳng tắp. Một lúc sau bạn liên đội trưởng với cái dáng vẻ nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn ra hiệu cho chúng tôi giãn cách một sải tay. Nhìn trái nhìn phải để xếp cho thẳng chỉ một loáng chúng tôi đã xếp được đội hình để bắt đầu tập thể dục giữa giờ. Chúng tôi đã quá quen với việc này thế nên chúng tôi chủ động xếp hàng rất chỉnh tề.

Nhìn đội hình này tôi có cảm giác như đang là các chú bộ đội đang chuẩn bị bài tập thể dục. Để cho chúng tôi tập theo đội hình thì có một anh lớp trên khá cao to lên điều khiển trống, Mỗi tiếng trống vang lên là một động tác khác. Tiếng trống cứ như thế vang lên giòn giã còn chúng tôi bằng những động tác khỏe khoắn của mình đã được tập thành thạo và đưa đều tay chân theo nhịp trống Thỉnh thoảng tôi quay sang ben phía các lớp khác thấy các bạn tập cũng rất đều và đẹp nữa. Những động tác không khó nhưng cần một sự tập trung và phải làm đều theo tiếng nhạc. Mỗi khi tập tôi đều cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu và tôi khá là lười tập thể dục ở nhà thế nên những buổi tập thể dục giữa giờ này giúp ích cho tôi khá nhiều trong việc rèn luyện sức khỏe.

Khoảng mười phút sau thì buổi tập đã kết thúc ai nấy trên môi cũng nở một nụ cười tươi roi rói và thất rất thoải mái và vì mình đã hoàn thành tốt bài tập hôm nay. Sau khi tiếng trống kết thúc thì cũng là lúc cô hiệu phó lên nhận xét về buổi tập thể dục giữa giờ ngày hôm nay, cô rất khen chúng tôi tập rất đều và đẹp tiến bộ hơn hẳn những lần trước. Sự động viên của cô làm chúng tôi vui lắm ai nấy đều tự hào về mình đã làm thật tốt. Sau lời nhận xét cô cho chúng tôi giải tán về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Chúng tôi đi thành từng đám cười cười nói nói đủ chuyện. Đám bạn đi kế bên trêu đùa “mới tập thể dục xong có khác thể nào khỏe tám chuyện thật” thế là chúng tôi được một tràng cười râm ran bè bắt đầu bước vào lớp để học môn họa tiếp theo. Những buổi tập giữa giờ như thế khiến chúng tôi quên di những môn học khó những bài toán chưa tìm ra câu trả lời, khiến chúng tôi phấn trấn hơn rất nhiều.

Buổi thể dục giữa giờ ngắn ngủi là thế thôi nhưng đã giúp ích cho chúng ôi rất nhiều bổ ích cho sức khỏe. Tôi rất thích những giờ tập thể dục giữa giờ như thế. Mỗi khi rảnh tôi thường ở nhà ôn lại tất cả các động tác thể dục và dậy cho thằng em nhỏ của tôi nữa, nó thích lắm đòi mẹ cho đi học để được tập thể dục như chị nó. Tôi hi vọng những giờ tập thể dục như thế ngày càng nhiều hơn để chúng tôi có thể thoái mái tinh thần, minh mẫn đầu óc để học tập.

icon-date
Xuất bản : 11/02/2022 - Cập nhật : 16/02/2022