Câu hỏi: Trong bài Tạm biệt mùa hè, vì sao đêm trước ngày khai giảng, Diệu nằm mãi không ngủ được?
Lời giải:
Vì háo hức chờ ngày mai đến lớp để nghe những câu chuyện vui của các bạn nên đêm trước ngày khai giảng, Diệu nằm mãi không ngủ được.
>>> Xem trọn bộ: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 8: Tạm biệt mùa hè
Bài văn tham thảo kể về ngày khai giảng
Bài làm 1
Khai giảng là một ngày lễ rất vui đối với em. Trước ngày khai giảng em đã chuẩn bị rất nhiều thứ: sách vở cho năm học mới, quần áo đồng phục, mũ, giày… Em rất vui và háo hức khi nghĩ tới ngày được gặp lại thầy cô và bạn bè sau một kì nghỉ hè bổ ích. Em thầm nghĩ: “Chắc các bạn ai cũng lớn hơn rồi nhỉ?” rồi “Không biết các bạn có nhớ mình không?”. Những suy nghĩ cứ dồn dập đến trong đầu khi em sửa soạn đồ dùng và gấp quần áo cho ngày mai khai giảng. Mỗi năm một lần khai giảng, đánh dấu rằng em đã lớn hơn một tuổi, học qua một lớp rồi!
Bài làm 2
Thế là ngày mai em chính thức là học sinh lớp 3. Để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai, em đã chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng, sách vở quần áo trước khi tới trường. Bài tập và sách vở được em sắp xếp ngăn nắp vào balo. Quần áo được giặt sạch sẽ thơm tho treo trên mắc áo. Buổi sáng hôm đó em dậy từ rất sớm để tập thể dục, ăn sáng và mặc quần áo chỉnh tề trước khi được bố đèo tới trường. Em rất háo hức khi sắp được gặp lại bạn bè và thầy cô sau khoảng thời gian dài nghỉ được nghỉ.
Bài làm 3
Sáng nay, em đến trường để dự lễ khai giảng. Buổi lễ diễn ra vào lúc bảy giờ ba mươi phút. Từ sớm, rất đông học sinh đã đến để chuẩn bị. Trường học rực rỡ sắc màu của cờ và hoa. Thầy cô và học sinh đều mặc thật trang trọng. Các thầy mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Các cô thật duyên dáng trong bộ áo dài. Đầu tiên, các em học sinh lớp một sẽ có phần diễu hành. Sau đó, toàn trường sẽ đứng lên để chào cờ. Cô tổng phụ trách điều hành buổi lễ theo từng phần cụ thể. Em nhớ nhất là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Cuối buổi lễ, tiếng trống trường rộn ràng vang lên báo hiệu một năm học bắt đầu.