Câu hỏi: Trong bài Tạm biệt mùa hè, em thích nhất trải nghiệm nào của Diệu trong mùa hè vừa qua? Vì sao?
Lời giải:
- Em thích nhất trải nghiệm đi thu hái quả của Diệu vì em rất thích được giúp đỡ mẹ thu hoạch các loại trái cây và rất thích ăn trái cây.
- Em thích trải nghiệm đến chơi nhà bà cụ Khởi vì em thích được nghe người lớn kể những câu chuyện cổ tích hấp dẫn và rất thích được ở gần bà.
- Em thích nhất trải nghiệm cùng mẹ ra chợ của Diệu trong mùa hè vừa qua vì khu chợ quê nghèo của Diệu thật gần gũi và thân quen giống như khu chợ ở quê em. Mỗi lần theo mẹ ra chợ quê, em thấy rất thích thú.
>>> Xem trọn bộ: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 8: Tạm biệt mùa hè
Bài văn kể về những trải nghiệm mùa hè của em
Bài làm 1
Hè năm nay, em cùng với chị Ánh đi học bơi. Em được thầy giáo hướng dẫn cách bơi. Cuối khoá học, thầy còn tổ chức cho chúng em một cuộc thi. Người giành chiến thắng sẽ nhận được một chiếc kính bơi. Cuộc thi diễn ra sôi nổi và chị Ánh đã giành chiến thắng. Em cảm thấy kì nghỉ hè năm nay thật bổ ích.
Bài làm 2
Khi cái nắng chói chang len lỏi vào từng ngõ ngách, khi tiếng ve đã râm ran trên từng cành cây kẽ lá, là lúc một mùa hè lại ập đến trong lòng mỗi người. Mùa hè đã trở thành một mùa đong đầy kỉ niệm của mỗi bạn học sinh, trở thành ấn tượng khó phai trong tuổi thơ mỗi người.Bài viết dưới đây là bài văn tả mùa hè. Để làm được bài văn này, các em cần đảm bảo những miêu tả, ấn tượng về thời tiết, vẻ đẹp riêng của mùa hè, đặc biệt làm nổi bật những kỉ niệm đẹp đẽ mà em có được trong mùa hè, đồng thời nêu ra được những điều bổ ích em đã học được trong thời gian sinh hoạt hè và tình yêu em dành cho mùa hè đó.