logo

Trong bài “Khi cả nhà bé tí”, hình ảnh của mỗi người trong gia đình hiện ra như thế nào trong suy nghĩ của bạn nhỏ?

Câu hỏi: Trong bài “Khi cả nhà bé tí”, hình ảnh của mỗi người trong gia đình hiện ra như thế nào trong suy nghĩ của bạn nhỏ?

Lời giải:

- Hình ảnh người bà hiện trong suy nghĩ của bạn nhỏ là: dáng đi của bà hơi còng và bà chăm quét dọn nhà cửa

- Hình ảnh người ông: nghiêm khắc, hay chau mày khi chơi cờ, thường uống trà buổi sáng

- Hình ảnh người bố: thích lái ô tô, say mê sửa đồ, hay xem bóng đá

- Hình ảnh người mẹ: mải cắm hoa, thích ra chợ gần nhà, hay đọc sách vào buổi tối

Trong bài “Khi cả nhà bé tí”, ình ảnh của mỗi người trong gia đình hiện ra như thế nào trong suy nghĩ của bạn nhỏ?

>>> Xem trọn bộ: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 19: Khi cả nhà bé tí

Đoạn văn miêu tả về người thân trong gia đình

Đoạn văn 1

Mẹ năm nay đã gần 45 tuổi, mái đầu mẹ đã bắt đầu có những sợi tóc màu bạc. Mỗi lần ngồi cạnh mẹ, mẹ lại bảo nhổ cho mẹ những sợi tóc đó. Người ta bảo với em rằng đó là dấu hiệu của tuổi già. Mà em thì không muốn mẹ già đi chút nào. Gương mặt mẹ tròn, làn da bị sạm vì rám năng. Suốt ngày mẹ em làm việc đồng áng từ sáng đến tối nên mẹ không trắng như nhiều người khác. Nhưng em vẫn thích sờ vào má mẹ khi nằm ngủ. Vì em nhận ra sự nhọc nhằn, vất vả của mẹ. Đôi mắt của mẹ em hiền lắm, mẹ cười mà mắt cũng biết cười.

Đoạn văn 2

Em thật tự hào biết bao nhiêu, ba em làm cảnh sát đã hơn mười lăm năm. Nhìn ba em có nước da màu bánh mật khỏe mạnh cùng với khuôn mặt vuông chữ điền ánh lên vẻ nghiêm nghị của ba. Thế nhưng ba rất nhiều. Ởrong gia đình em thì ba em là người nghiêm khắc nhất. Dường như ba không bao giờ bị mềm lòng trước những giọt nước mắt của con cái mà luôn luôn nghiêm túc chỉ ra lỗi sai trong việc làm của chúng em. Ba em có thân hình cao to, vạm vỡ do đặc thù công việc của ba. Sở thích là trồng cây và đọc báo mỗi sáng. Ba em có rất nhiều tính tốt, hiền, thường xuyên giúp đỡ mợi người và một trong số đó là tính gọn gàng, ngăn nắp. Em cũng sẽ học thật tốt để trở thành người như ba của em.

Đoạn văn 3
Trong gia đình, mẹ là người yêu quý em nhất. Mẹ em năm nay bốn mươi tuổi. Mẹ là giáo viên. Hàng ngày, mẹ đến trường để giảng những kiến thức cho học sinh . Mẹ có dáng người cân đối, mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt đen láy. Tính mẹ hiền dịu nhưng đôi mắt rất nghiêm khắc. Có bài nào khó, em nhờ mẹ giảng hộ. Tối tối, mẹ kể chuyện đưa em vào giấc ngủ êm đềm. Khi em điều gì sai trái mẹ không mắng mà nhắc nhở để em không tái phạm nữa.Khi em bị ốm, mẹ lo lắng, đi đi lại lại , khi thì đắp khăn chườm tràn, khi lấy thuốc cho em uống. Chủ nhật, mẹ thường dẫn em đi chơi phố. Thật vui sướng biết bao khi em được mẹ yêu thương , chăm sóc. Em rất yêu mẹ. Em sẽ cố gắng dành thật nhiều bông hoa điểm mười để mẹ vui.

icon-date
Xuất bản : 13/09/2022 - Cập nhật : 13/09/2022

Tham khảo các bài học khác