logo

Trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người

Nhiều người hiện nay thì rất mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc nhưng hạnh phúc là gì và hành trình tìm kiếm hạnh phúc như thế nào thì bạn lại không hiểu rõ. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về hạnh phúc là gì và trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người ở bài viết dưới đây nhé!


1. Dàn ý trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người

a. Mở bài

Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người

Nêu sơ lược về ý nghĩa và vai trò

b. Thân bài

#1. Giải thích

Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc tích cực của con người khi có được niềm vui hay thỏa mãn từ gì đó.

Hạnh phúc là thứ mà con người ta luôn muốn có được.

Hạnh phúc mỗi người là không giống nhau là khác nhau theo từng giai đoạn.

Hạnh phúc là thứ cảm xúc đáng được trân trọng. Tuy nhiên không nên đánh đồng hạnh phúc dựa trên sự đố kị hay mưu mô.

Hành trình tìm kiếm hành phúc là gì?

#2. Biểu hiện của hạnh phúc

Hạnh phúc bắt nguồn từ những thứ lớn lao như: Giải phóng dân tộc, xây dựng tổ quốc.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất: Nụ cười của người thân, điểm cao khi học tập, thấy một cảnh đẹp.

Dù hạnh phúc là nhỏ hay lớn thì đó đều là những điều đáng trân trọng.

#3. Ý nghĩa của hành trình tìm kiếm hạnh phúc

Thỏa mãn nhu cầu của bản thân

Giúp cuộc sống mỗi người trở nên vui vẻ hơn rất nhiều

Tạo động lực để vượt qua những thách thức, mệt mỏi và khó khăn và đạt được những thành tựu lớn hơn.

#4. Bài học

Mở rộng trái tim để đón nhận được những điều tốt đẹp

Xác định cho bản thân những mục tiêu hạnh phúc

Không ngừng cố gắng và nổ lực để đạt được những mục tiêu

c. Kết bài

Khẳng định lại một lần nữa giá trị của hạnh phúc

Liên hệ lại với bản thân


Trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người - Mẫu số 1

Trên hành trình dài tìm kiếm hạnh phúc của cuộc sống, những gì ta làm được có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, trong đời sống, tất cả chúng ta thường mải miết theo đuổi những thứ ta cho là hạnh phúc. Tuy nhiên, chính những thưởng thức ta có được trên hành trình dài kiếm tìm hạnh phúc sẽ là những nền móng tạo nên ngôi nhà hạnh phúc vững chắc của mỗi người. Trước hết, ta sẽ kiến thiết xây dựng cho mình những tiềm năng trong đời sống và nỗ lực hành vi. Từ đó, ta hoàn toàn có thể mày mò, hiểu hơn về bản thân, tìm ra được niềm đam mê, sở trường và biết phát huy tối đa năng lượng của mình. Tuy nhiên, trong đời sống muôn màu này, bên cạnh những gam màu tươi đẹp, sẽ luôn có những khoảng chừng tối, sẽ có những lúc ta gặp trắc trở, khó khăn vất vả, thậm chí còn là thất bại. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta ngã gục, đầu hàng trước khó khăn vất vả, thất bại ? Nhưng ngược lại nếu ta biết kiên trì tìm kiếm hạnh phúc thì ngay cả trong nghịch cảnh, ta sẽ có niềm tin, động lực để vượt qua mọi thử thách và dần trở nên can đảm và mạnh mẽ, kiên cường hơn. Khi ta nhận thức được hạnh phúc nằm trong từng khoảnh khắc đời sống, của mỗi người, ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có và tận thưởng đời sống toàn vẹn. Đồng thời, ta biết mở lòng mình để lắng nghe cũng như san sẻ, trợ giúp người khác nhiều hơn .


Trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người - Mẫu số 2

Mỗi con người khi sinh ra đều được ban quyền sống và chỉ sống có một đời, không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, vì thế hãy tự tạo ra tương lai tốt đẹp cho bản thân bằng việc hãy sống đẹp và sống có niềm vui hay còn được gọi là hạnh phúc.

Vậy hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc là một lối sống tư tưởng tạo cảm xúc tích cực khi đạt hoặc nhận  được điều gì đó từ người thân yêu, gia đình bạn bè hay từ những hành động nhỏ mà ấm áp của người lạ hoặc đó là khi ta gặt hái được thành quả trong công việc, thậm chí hạnh phúc còn là khi ta cảm thấy thỏa mãn với những gì mình có và làm được.

Người hạnh phúc chính là người có lối sống chan hòa, yêu thương hay sẵn sàng làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho bản thân hay cho những người mình quý mến, thân thương, và là người không tự tạo áp lực cho bản thân, càng không tự gò bó, bi quan.

Ai trong chúng ta đều cần có tư tưởng, lối sống hạnh phúc, nhất là trong xã hội phức tạp, bận mải ngày nay. Bởi khi có hạnh phúc, ta có thể cảm nhận được những dư vị, ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống ngay cả từ những điều nhỏ bé nhất, tâm hồn và tinh thần thư thái, thanh thản, tự tại và an nhiên, và cũng chỉ có những giây phút chìm đắm trong sự hạnh phúc ấy thì những gánh nặng, mệt mỏi chán chường mới tạm thời được buông bỏ, quên lãng.

trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người

Hạnh phúc còn góp phần mang lại một cơ thể mạnh khỏe, tràn trề sức sống, tinh thần sảng khoái khi bạn luôn nạp những “ vitamin ” tích cực, gạt bỏ những mầm hại của sự lo âu, áp lực cuộc sống.

Có được hạnh phúc chính là ta có được những lối sống đẹp khác như sống có trách nhiệm, có ý chí, nghị lực, sống có lý tưởng, chan hòa, thân thiện với môi trường, thiên nhiên và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để đi tới thành công và được mọi người yêu mến kính trọng, tạo được nhiều mối quan hệ tốt với người xung quanh.

Với xã hội, hạnh phúc sẽ tạo ra một cộng đồng, xã hội văn minh về cả vật chất và tinh thần, chan hòa tình yêu thương giữa người với người, cũng như giữa người với những loài động – thực vật, biết trân trọng những gì thiêng liêng, quý giá, một xã hội cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau san sẻ và cố gắng để vượt qua những thách thức ấy.

Hạnh phúc không hề ở đâu xa mà nó xuất hiện ngay trong chính những cuộc sống thường ngày hay ở Việt Nam hay ở những quốc gia trên thế giới như Phần Lan – đất nước hạnh phúc đứng đầu thế giới, họ không phải là một quốc gia phát triển kinh tế nhất nhưng ở Phần Lan cái ta nhìn thấy được chính là niềm tin và tình cảm của người dân Phần Lan đối với chính phủ, với con người không kể là bản địa hay di cư, họ vẫn cư xử thân thiện hòa nhã, quan tâm nhau với lối sống không gò bó mà tự do, hào phóng.

Đặc biệt tự hào hơn khi Việt Nam ta có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới và đứng thư hai của  Châu Á, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách để đối mới và đi lên từng ngày nhưng tinh thần dân tộc Việt Nam vẫn còn đó, sự đoàn kết chia sẻ đùm bọc lẫn nhau.

Vẫn còn đó, như U23 Việt Nam trong cuộc thi U23 Châu Á 2018 với xuất phát không được kỳ vọng quá lớn về thành tích đội nhưng U23 Việt Nam với tinh thần dân tộc, sự chan hòa, đoàn kết giữa những người không phải là anh em ruột thịt nhưng cùng một dòng máu dân tộc họ đã lập nên những kỳ tích vang dội lập nên điều kỳ diệu trước nay chưa từng có ở bóng đá nước nhà và dựng lại tại ngôi vị Á quân đầy vẻ vang.

Hạnh phúc mang lại nhiều lợi ích như thế nhưng trong xã hội hiện nay, con người đang sống nhanh, vội vàng và bận mải với công việc, đôi khi họ không có thời gian dành cho gia đình, cho con cái,…..có thể họ làm việc vì con cái và vì chính những người thân yêu ấy nhưng họ lại không mang lại hạnh phúc và cảm nhận được sự hạnh phúc.

Hoặc có những người luôn sống trong sự sầu thảm, tuyệt vọng, mất niềm tin về cuộc sống, họ không hiểu được hạnh phúc là gì và tại sao phải hạnh phúc, đôi khi là do hoàn cảnh tác động nên như thiếu vắng tình cảm gia đình, lớn lên trong sự lạnh nhạt từ người thân và chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình thân hay họ bị chính người mình thương yêu phản bội mà đánh mất hạnh phúc.

Mặc khác, hạnh phúc thật sự không phải là dẫm đạp lên người khác để đạt được, thỏa mãn nhu cầu của bản thân, chỉ biết đến hạnh phúc bản thân mà bỏ mặc, chia rẽ hạnh phúc của người khác.

Những người như vậy mới thực sự đáng lên án khi họ có được hạnh phúc nhưng chỉ trân trọng hạnh phúc của riêng họ, cách sống ấy vô hình sẽ khiến họ không nhận được sự yêu mến, thiện cảm từ những người xung quanh, đồng thời sẽ không thể thành công thực sự.

Vậy cần làm gì để sống hạnh phúc? Để sống hạnh phúc, bạn có thể tìm đến với những trang sách, những lúc buồn bã mệt mỏi vì cuộc sống, đến với sách bạn sẽ được sẻ chia đồng cảm nỗi niềm, có thêm động lực, niềm tin với con đường mình đã chọn, hoặc bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như bạn thể hiện tình cảm với người thân gia đình qua lời nói hoặc qua những hành động giản dị như chia sẻ, giúp đỡ những công việc trong nhà,…

Hạnh phúc giản dị vậy đấy, không cần phải cầu kỳ, xa hoa, kiểu cách mà vẫn có được hạnh phúc vì thế hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng đánh mất hạnh phúc đánh mất những điều thiêng liêng mà giản dị ấy bởi khi đã mất bạn khó có thể dành lại được.

Là học sinh, chúng ta nên sống hạnh phúc, thay vì buồn bã vì được kết quả không mong muốn hãy sống hạnh phúc, tích cực để có thêm niềm tin, quyết tâm thay đổi đồng thời ngoài việc học hãy dành thời gian cho gia đình, cho việc bảo vệ môi trường, thiên nhiên xung quanh, để cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, sự hạnh phúc khi bảo vệ thành công được điều gì đó có ích.


Trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người - Mẫu số 3

Cuộc đời chúng ta như một bản nhạc, có nốt trầm, nốt bổng. Nốt trầm chính là những buồn đau, khó khăn còn nốt bổng chính là niềm hạnh phúc. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai ai cũng muốn nốt bổng nhiều hơn,hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn đạt được. Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc tích cực của con người, có được khi họ có được niềm vui, thỏa mãn từ một việc gì đó. Mỗi người thì sẽ có định nghĩa, cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Có người thì thấy hạnh phúc bắt nguồn từ những điều lớn lao: giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc, Còn có người lại thấy hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé, giản dị: được thấy nụ cười của mẹ, được điểm cao trong môn học,Đôi khi hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho người khác. Tất cả hạnh phúc đều đáng được trân trọng miễn là nó không dựa trên sự đố kị, mưu mô. Một con người hạnh phúc thì cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Họ có cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống. Khi con người biết hạnh phúc với những gì mình có, mình đạt được thì tâm hồn sẽ thanh thản, nhẹ nhõm và viên mãn. Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống, vì vậy hãy luôn mở rộng cửa trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp.


Trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người - Mẫu số 4

Khi nói đến hạnh phúc thì ai trong chúng ta, cũng ước muốn và mong chờ và kiếm tìm cho mình những khoảng khắc hạnh phúc, tìm kiếm trong cuộc sống, trong công việc, và trong những giờ giải lao hay thấm chí trong những thú vui, hay có khi đơn giản là trong những bữa ăn hàng ngày khi ta được Ba Mẹ, hay Anh Chị, ….nấu cho mình một buổi cơm và đặc biệt hơn nữa, hạnh phúc là giây phút hiện tại mình đang còn có Ba có Mẹ có tất cả nự cười cùng hòa quyện vào nhau trong cùng một ngôi nhà. Và đồng thời hạnh phúc hơn khi chúng ta được làm con Thiên Chúa …vậy hạnh phúc chúng ta đang đi tìm là ở đâu? Ở quá khứ hay tương lai hay chính giây phút hiện tại mình đang sống…

Đối với tôi hạnh phúc là khi chúng ta sống”ít nhu cầu thì càng hạnh phúc” sở dĩ tôi nói như vậy. Vì trong cuộc sống ngày hôm nay nếu bạn không tìm thấy cho mình hạnh phúc, thì tôi thiết nghĩ rằng bạn cũng đang tìm cho mình một hạnh phúc khác ngoài cuộc đời của bạn, và thậm chí là bên ngoài gia đình của bạn, và đôi lần bạn thường nhìn những người xung quanh đang sống với bạn, và có cảm giác là họ hạnh phúc hơn. Bởi vì họ có xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con ngoan và công việc ổn định nhưng đó chỉ là một khía cạnh bên ngoài của gia đình mà bạn nhìn thấy được, nhưng hạnh phúc hơn bạn hay không là chúng ta cũng chưa giám khẳng định, bởi vì bạn đâu sống cuộc đời của họ, và tôi thầm nghĩ rằng họ cũng có nhiều nỗi khổ tâm. Bởi vì khi họ đặt tới một địa vị danh vọng như vậy, thì họ càng phải lo lắng hơn và phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch và bao nhiêu chương trình khác phải đau đầu…đối với bạn và tôi chúng ta thật là hạnh phúc hơn bao nhiêu người, sở dĩ tôi giám nói điều đó: Là tôi đang sống trong giây phút hiện tại, khi tôi được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài và đặc biệt là được làm con cái của Thiên Chúa và bạn có biết chúng ta được sinh ra như là một món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho bạn và tôi không ?…bạn và tôi được sinh ra và lớn lên với một cơ thể khỏe mạnh như ngày hôm nay, là chúng ta phải chiến đấu kiên cường để vượt qua trên năm triệu con tin trùng khi đó mới được hình thành trong bào thai của Mẹ, và nhìn lại quả thật là một Hồng Ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho ta một món quà mà tôi gọi là món quà vô giá…trong xã hội ngày hôm nay, có rất nhiều mãnh đời còn bất hạnh và có nhiều người đang sống trong cảnh lầm than cực khổ, để bươn chải giữa dòng người để kiếm sống qua ngày và đồng thời cũng có nhiều bạn trẻ đồng trang lứa cũng không có được  một cơ thể lành hoàn toàn và khỏe mạnh như bạn và tôi. Họ bị thiếu đi một cánh tay hay một bàn chân hay thậm chí là bị bại liệt….khi nhìn về chính mình, tôi cảm thấy mình quá là hạnh phúc và may mắn khi được Thiên Chúa ban cho mình có đầy đủ thứ trên đời với một cơ thể khỏe mạnh, có cơm ăn áo mặc và có điều kiện đến trường. Nhưng tiếc thay cho một số bạn cứ kêu đời là bể khổ vì sao vậy… làm sao bạn có thể yêu thương và hạnh phúc khi trái tim bạn đang còn đầy lòng ham muốn và hận thù và làm sao hạnh phúc được khi bạn không yêu lấy mình và không chấp nhận chính con người mình, và bạn không trân trọng món quà mà chính thượng đế đã ban cho bạn. Và tôi thầm nghĩ rằng trở ngại lớn nhất trên con đường đi tìm kiếm hạnh phúc có lẽ chính là những mơ tưởng hạnh phúc quá lớn. Nên mỗi khi bạn cố kiếm tìm thì bạn càng thấy mình bất an…và hạnh phúc cũng giống như những giọt nước mà hằng ngày chúng to gom góp lại một cách trân trọng và nâng niu nó mới trở thành một đại dương, thì chính hạnh phúc cũng vậy…bạn đừng có tìm kiếm về một thứ hạnh phúc đã lãng quên trong dĩ vẵng hay nói cách khác là đừng có cố níu kéo lại những kỷ niệm xa xưa và cũng đừng tìm kiếm nó trong một tương lai xa vời vợi…nhưng tôi thiết nghĩ rằng bạn và tôi chúng ta nên gẫm lại chính giây phút hiện tại này, chúng ta nên tìm hạnh phúc trong mỗi giây phút chúng ta đang sống ngày hôm nay…bởi vì hạnh phúc đang chờ đón bạn ở giây phút này…và khi nói về đề tài hạnh phúc ngày hôm nay, làm cho tôi liên tưởng đến một người Thầy Giáo mà tôi yêu mến và cảm phục…đôi lần Thầy có tâm sự cho tôi về cuộc đời của Thầy và tôi thầm nghĩ rằng …cuộc đời của Thầy khi còn tuổi thanh xuân, Thầy có sức khỏe, có tài và có nhiều tiền và Thầy đã lao mình vào những cuộc kiếm tìm hạnh phúc chóng qua và suốt những năm tháng đó. Thầy sống trong hạnh phúc tạm bợ của chính mình và sau những ngày tháng tìm kiếm cho mình hạnh phúc như vậy, bỗng một ngày Thầy ngồi trong bốn bước tường của lao tù…và chính những giây phút đó. Thầy ngẫm nghĩ lại trong những tháng ngày tìm những thứ hạnh phúc bên ngoài đó trở nên vô nghĩa và sau những lần ngồi trong bóng tối của lao tù. Thầy đã nhận ra được tình yêu từ Thiên Chúa và tình thương yêu từ chính gia đình và sau khi rời bước từ chốn lao tù, Thầy đã bắt đầu lại với cuộc sống mới bằng cách tìm về bên Lòng Chúa Thương Xót và từ đó, Thầy đã tìm thấy được hạnh phúc đích thực của mình trong những giây phút mình sống trong hiện tại, bằng cách đem lời ca tiếng hát kèm với tiếng đàn để ca tụng danh Chúa và đồng thời dùng tài năng của mình để làm lại cuộc đời với một cuộc sống mới đang chờ đón Thầy và đó là một cuộc trở lại tìm về hạnh phúc trong từng giây phút hiện tại mà tôi từng được chứng kiến, quả thực đó là một bước trở lại ngoại ngục của một con người từng lìa xa Thiên Chúa và lìa xa việc tìm kiếm và kiến tạo hạnh phúc …vì  vậy hạnh phúc không phải là một món đồ mà bạn và tôi có thể tìm thấy ở đâu đó bên ngoài con người của mình được, và thật vậy, trên cõi đời này không hề có những người buôn bán hạnh phúc và đồng thời cũng không có những cỗ máy sãn xuất ra hạnh phúc. Nhưng chỉ có ở nơi con người mới tìm và kiến tạo ra hạnh phúc, khi chúng ta tin tưởng vào cuộc sống ngày hôm nay và chúng ta biết nâng niu từng giây phút hiện tại mà mình đang sống thì mới đem lại cho ta hạnh phúc….


Trình bày suy nghĩ về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người - Mẫu số 5

Mỗi người chúng ta ai cũng đều có cho mình những cách thức để kiếm tìm hạnh phúc, chính vì thế những gì bạn làm trong hành trình ấy sẽ có ý nghĩa lớn lao. Để đặt chân trên hành trình ấy, trước tiên ta cần đánh giá đúng bản thân mình, ý thức được giá trị của mình. Từ đó ta biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân và trân trọng chính mình hơn. Việc luôn học hỏi, bồi đắp để hoàn thiện sẽ mang tới cho ta chân giá trị, giúp ta khẳng định bản thân và có được niềm tin yêu từ mọi người. Hơn thế nữa hãy biết lan tỏa hạnh phúc đến với mọi người cũng như biết đón nhận hạnh phúc được cộng đồng sẻ chia và gửi gắm. Từ đó, ta nhân rộng hạnh phúc của riêng thành của chung, gắn hạnh phúc cá nhân song hành với hạnh phúc của cộng đồng. “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” – hạnh phúc còn là khi bạn biết nâng niu, trân trọng những gì mình đã gửi gắm, sẻ chia. Bởi lẽ những gì bạn cho đi cũng sẽ mang lại cho bạn niềm vui bất tận. Đó chính là sự nhận về quý giá mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời.

-------------------------------------

Như vậy, qua bài viết chúng tôi đã giải đáp câu hỏi trình bày suy nghĩ tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người và cung cấp kiến thức về dàn ý cùng một số bài văn mẫu để bạn đọc tham khảo. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích trong học tập, chúc bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 24/09/2022 - Cập nhật : 14/08/2023