Đất rừng phương Nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé An. Em theo cha mẹ chạy giặc Pháp hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ rồi lạc mất gia đình, trở thành cậu bé lang thang. Trong lúc lưu lạc, An đã được gặp và trở thành con nuôi gia đình ông Hai bản rắn, làm anh em với thằng Cò và làm bạn với chủ Võ Tòng. Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng kể lại việc tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng.
An được Tía nuôi đi thăm chú Võ Tòng trong căn lều ở giữa rừng U Minh
An được gặp chú Võ Tòng, lúc này An không sợ như cái đêm gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông. Lúc này An cảm thấy đôi chút tình cảm xen lẫn vẻ ngạc nhiên. Mọi người đang ngồi quanh bếp trò chuyện
Kể về gã đàn ông sống cô độc giữa rừng là chú Võ Tòng. Sống trong rừng sâu đầy thú dữ. Kể về câu chuyện chú Võ Tòng giết hổ. Trước đây chú cũng là 1 chàng trai hiền lành, cũng có 1 gia đình đàng hoàng như ai cũng với người vợ hiền, nhưng vì bị vu oan gã đã ra tay với tên địa chủ sau đó gã bị bỏ tù 10 năm. Sau khi hết hạn trở về làng thì nghe tin vợ đã làm vợ lẽ của tên địa chủ, đứa con độc nhất cũng mất. Gã chỉ kêu lên trời một tiếng rồi bỏ làng trốn vào rừng sâu.
Kể về việc chú Võ Tòng tẩm thuốc độc vào tên
An chào chú tạm biệt
Mẫu 1
Câu chuyện kể lại chuyến đi thăm chú Võ Tòng của cậu bé An và tía nuôi. Tại đây An đã được gặp chú Võ Tòng, qua cuộc nói chuyện, An hiểu được phần nào về con người lương thiện, chất phác và mạnh mẽ của chú, bên cạnh đó là tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Phẩm chất và tính cách của chú Võ Tòng chính là đại diện cho những phẩm chất cao đẹp của những con người miền sông nước phương Nam này.
Mẫu 2
An được tía nuôi đưa đến gặp chú Võ Tòng. Mười mấy năm về trước, chú một mình bơi xuồng đến che lều ở nơi rừng hoang nhiều thú này và từng đánh bại một con hổ. Một lần, Võ Tòng bị tên địa chủ vu oan cho tội ăn trộm. Chú một mực cãi lại, bị tên địa chủ đánh. Chú vô tình chém bị thương tên địa chú, phải trốn đi. Khi trở về thì nghe tin vợ đã lấy tên địa chủ kia, còn đứa con trai độc nhất thì đã chết, Võ Tòng liền bỏ làng đi.
Mẫu 3
Cậu bé An theo tía nuôi vào rừng thăm chú Võ Tòng. Ở đây, cậu biết được cuộc đời bất hạnh và thấy được phẩm chất đáng quý của chú Võ Tòng. Tía nuôi của An và chú Võ Tòng bàn về việc dùng con dao và chiếc nỏ để giết giặc. Đến khi trời rạng sáng, hai cha con An tạm biệt và hẹn ngày gặp lại chú
Mẫu 1
An được tía nuôi đưa đến gặp Võ Tòng. Từ đó câu chuyện về chú Võ Tòng được hé mở. Mười mấy năm về trước, chú một mình bơi xuồng đến che lều ở nơi rừng hoang nhiều thú này và từng đánh bại một con hổ. Nhưng cũng theo một vài thông tin, ngày xưa chú có một gia đình hạnh phúc. Vì một lần đi hái măng cho vợ mà bị địa chủ đổ oan là ăn trộm. Chú một mực cãi lại, bị tên địa chủ đánh, chú vô tình chém bị thương tên địa chủ và đi tù. Đi tù về, chú nghe tin con chết, vợ mình thành vợ lẽ hắn thì chú bỏ làng đi. Sống trong rừng một mình đã lâu, chú trở nên kì hình dị tướng, nhưng ai cũng quý mến bởi tính tình thật thà, hay giúp đỡ mọi người.
Mẫu 2
An được tía nuôi đưa đến gặp chú Võ Tòng. Mười mấy năm về trước, chú một mình bơi xuồng đến che lều ở nơi rừng hoang nhiều thú này và từng đánh bại một con hổ. Chú cũng có một gia đình đàng hoàng. Một lần, Võ Tòng bị tên địa chủ vu oan cho tội ăn trộm. Chú một mực cãi lại, bị tên địa chủ đánh. Chú vô tình chém bị thương tên địa chủ, nhưng không trốn chạy mà đường hoàng đến chịu tội. Đi tù về, chú nghe tin vợ đã lấy tên địa chủ kia, còn đứa con trai độc nhất thì đã chết, Võ Tòng liền bỏ làng đi. Sống trong rừng lâu, chú càng trở nên kì hình dị tướng, nhưng ai cũng quý mến chú bởi tính tình thật thà, hay giúp đỡ mọi người.