logo

Tóm tắt truyện Đấu phá thương khung

Câu hỏi: Tóm tắt truyện Đấu phá thương khung

Trả lời:

Tóm tắt truyện Đấu phá thương khung

      Câu truyện xảy ra tại Đấu Khí Đại Lục. Nhân vật chính của chúng ta là Tiêu Viêm. Hắn từ 1 thiên tài vang danh Gia Mã Đế Quốc trở thành một phế vật bị mọi người xa lánh, khinh bỉ. Những người trước đây có thể quỳ dưới chân nịnh bộ vị Thiếu Tộc Trưởng thì bây giờ sẵn sàng nói ra những lời chế giễu, vũ nhục Tiêu Viêm. Hắn chẳng thể làm gì ngay cả khi bị nàng dâu tương lai hủy hôn ước. Nhưng cũng vì vậy mà cái tinh thần, cái sức mạnh ý chí của Tiêu Viêm mới bộc phát. Nói ” tam thập niên hà đông, tam thập niên hà tây” về ý chí của Tiêu Viêm quả thật là không sai.

      Sau đó nhờ cơ duyên, Tiêu Viêm tìm ra lí do mình trở thành phế vật, bái Dược Trần- linh hồn 1 cường giả làm sư phụ. Tác giả đưa đưa Tiêu Viêm từ khi là 1 tồn tại nhỏ nhoi, 1 thiên tài chưa kịp lóe sáng đã vụt tắt và trong mảng đen khi tắt ấy, thiên tài đó lại tìm thấy ánh sáng đẹp đẽ, khác lạ hơn trước kia, đến khi trở thành đỉnh cao nhất của Đấu Khí đại lục.

      Có thể kể tới hệ thống tu luyện đấu khí, chiến đấu bằng đấu kĩ hay hệ thống tu luyện linh hồn mới lạ. Ngoài ra Đấu Phá Thương Khung còn có hệ thống Dị Hỏa vô cùng đặc biệt. Đảm bảo bạn sẽ thích thú khi Tiêu Viêm đạt được dị hỏa và chứng kiến công dụng của chúng.

      Ngoài yếu tố tu luyện khô khan ra, cái tình cũng rất đặc sắc trong truyện, như là thứ tiếp thêm sức mạnh cho Tiêu Viêm. Kết bạn với bao nhiêu bằng hữu trên hành trình, tìm thấy người mình yêu thương, tất cả đã làm nên cái hay, cái cảm động của Đấu Phá Thương Khung. Tiêu Huân Nhi- từ nhỏ đã được đưa đến Tiêu Tộc, nàng là thanh mai trúc mã, người yêu cũng như vợ của Tiêu Viêm. Nàng có thể vì hắn ta cam chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nàng là con cháu thế gia, nhưng vẫn 1 mực bên cạnh Tiêu Viêm khi có thể. Nàng chỉ ước được bên cạnh hắn suốt đời dù đến cuối truyện, ước mơ đó mới thành sự thật. Thải Lân- nàng mang huyết mạch của 1 thần thú viễn cổ. Tuy bá đạo, phách lối, nhưng vẫn không thể ngừng nhung nhớ về Tiêu Viêm. Người đọc có thể bật cười sảng khoái, hay nồng mặn suýt xoa mỗi khi đọc đến đoạn có Tiêu Viêm và 2 nàng. Rồi còn rất nhiều các nữ tử xinh đẹp khác một mực tơ tưởng về một Tiêu Viêm bình thường, không thể bình thường hơn.

      Lối văn của tác giả rõ ràng, không rườm rà khó hiểu. Truyện có nhiều tình tiết hay, không bí ý tưởng. Có nhiều chi tiết liên quan đến nhau, như đã được sắp xếp sẵn làm cho người đọc đi theo lối mòn: say mê không dứt. Câu hỏi được đặt ra xuyên suốt tác phẩm là: ” Tiêu Viêm sẽ làm gì?”, ” Tiêu Viêm sẽ hoàn thành ra sao?”,…

      Nếu ai có ý định tìm 1 bộ truyện hay, đọc trong thời gian rảnh thì có thể tìm tới Đấu Phá Thương Khung. Đảm bảo những màn PK sướng mắt đến những đoạn tình cảm ướt át sẽ làm tinh thần bạn phấn chấn.

Trích đoạn:

” “Tiêu Viêm ca ca, lần này ngược lại tới chậm hơn nhiều a.” Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Viêm đang nhìn mình, Huân Nhi khẽ cười, đang nói chuyện thì đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía sau Tiêu Viêm, nói: “Vị này hẳn là Thải Lân tỷ tỷ a? Thường nghe Tiêu Viêm ca ca nhắc tới tỷ tỷ.”

Nghe được lời nói của Huân Nhi, Thải Lân nao nao, đối với vị muội muội này từ lúc nàng ở Gia Mã Đế Quốc đã có nghe Tiêu Đỉnh nói qua, là thanh mai trúc mã của Tiêu Viêm, nếu như không phải có sự kiện kia, thì cơ hồ nhất định là nàng sẽ trở thành thê tử của Tiêu Viêm. Vả lại nàng cũng hiểu được, ở trong lòng Tiêu Viêm, Huân Nhi chiếm một vị trí rất lớn, theo phương diện nào đó mà nói, nàng giống như người thứ ba.

Loại vị trí này làm cho Thải Lân có chút không được tự nhiên, nhưng theo lễ phép nàng vẫn khẽ gật đầu một cái.

Nghe hai nàng nói chuyện, trong lòng Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút xấu hổ, nhưng không nói gì, chỉ có thể ho một tiếng, dẫn mọi người ở bên cạnh ngồi xuống.

Mấy người phía sau Tiêu Viêm phần lớn đều là nữ nhân, ngoại trừ mấy vị trưởng lão của Hoa Tông. Mỗi người đều có dung nhan ngạo nhân. Bởi vậy tới lúc này, mấy người Cổ Thanh Dương mới phát hiện, không khí nơi này có chút cổ quái. Hơn nữa lúc trước nghe lời nói của Huân Nhi, ánh mắt liền chuyển hướng nhìn Thải Lân, bọn họ đều biết tất cả tình báo có liên quan tới Tiêu Viêm bởi vậy liền hiểu rõ Thải Lân là ai, lập tức mỗi người đều mang sắc mặt cổ quái. Tiêu Viêm này, thật đúng là muốn hai tay hai bắt cá sao? “

Cùng tham khảo một số review Đấu phá thương khung

- Lối văn của tác giả rõ ràng, không rườm rà khó hiểu. Truyện có nhiều tình tiết hay, không bí ý tưởng. Có nhiều chi tiết liên quan đến nhau, như đã được sắp xếp sẵn làm cho người đọc đi theo lối mòn: say mê không dứt. Câu hỏi được đặt ra xuyên suốt tác phẩm là: ” Tiêu Viêm sẽ làm gì?”, ” Tiêu Viêm sẽ hoàn thành ra sao?”,…

- Nếu ai có ý định tìm 1 bộ truyện hay, đọc trong thời gian rảnh thì có thể tìm tới Đấu Phá Thương Khung. Đảm bảo những màn PK sướng mắt đến những đoạn tình cảm ướt át sẽ làm tinh thần bạn phấn chấn.

- Thật sự thì truyện kiếm hiệp trên mạng có rất nhiều nhưng để nói và đánh giá bộ truyện kiếm hiệp hay thì không thể không nhắc đến Đấu Phá Thương Khung. Tác phẩ vừa ra mắt đã nhận được vô vàn lời khen và sự ủng hộ của các fan kiếm hiệp, tiên hiệp và huyền huyễn. Cùng bài viết dưới đây review truyện Đấu Phá Thương Khung có gì đặc sắc nhé!

- Truyện không đề cập nhiều đến cảm ngộ tu hành của nam chính, Tiêu Viêm là kiểu nhân vật đánh đâu thắng đó, đã không chiến đấu thì thôi chứ chiến là máu lửa, không phải kiểu thất bại là lui về ở ẩn tu luyện rồi ra trả thù. Tác giả nắm bắt tiết tấu rất chắc tay, đạo hữu nào mà thích kiểu nhân vật với văn phong thế này, khi đọc sẽ thấy rất đã ghiền kiểu như cảm xúc dâng trào, tinh thần tự sướng vượt bậc.

icon-date
Xuất bản : 09/10/2021 - Cập nhật : 09/10/2021