logo

Tóm tắt truyện Cây bút thần

Cậu bé mồ côi tên Mã Lương, dù gia đình nghèo khó nhưng luôn chăm chỉ học tập ngay từ khi còn nhỏ, đặc biệt là cậu đam mê vẽ tranh mà ao ước mãi có được cây bút vẽ. Và rồi trong giấc mơ, cậu bé đã được phép lạ là một cụ già tặng cho một câ bút thần bằng vàng.

Tóm tắt truyện cây bút thần | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)


Tóm tắt truyện Cây bút thần - Bài mẫu 1

Cậu bé tên là Mã Lương, chẳng giống như những người khác là câụ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hàng ngày vào rừng kiếm củi là công việc nuôi sống qua bữa của cậu, túp lều tranh là nơi Mã Lương sinh sống. Vốn là cậu bé thông minh, đam mê học vẽ nhưng vì nghèo khó nên Mã Lương không có tiền mua bút vẽ. Tuy vậy Mã Lương vẫn không từ bỏ niềm đam mê vẽ tranh của mình mà càng quyết tâm hơn nữa. Những lần lên núi kiếm củi thì cậu lại tranh thủ nhặ nhạnh các cành cây rơi dưới đất vẽ phong cảnh, chim muông trên đất. Cậu dùng ngọn cỏ để làm bút chấm xuống nước vẽ mỗi lần đi cắt cỏ cạnh bờ sông. Tối đến cậu dùng hòn than trong bếp củi vẽ lên tường nhà. Dù ở đâu, lúc nào thì Mã Lương cũng không bỏ cuộc, luôn theo đuổi đam mê của mình bằng mọi cách.

Sau bao kiên trì tập luyện cùng với tài năng trời phú nên Mã Lương ngày càng tiến bộ hơn. Cậu không ngừng ao ước có được một cây bút thật sự để vẽ tranh bằng mực thật đẹp. Vào một đêm nọ, Mã Lương say giấc thì cậu chợt thấy nhà rực sáng ánh hào quang, đi ra từ luồng sáng đó là một ông cụ tóc bạc phơ, hiền từ tặng cho Mã Lương một cây bút vẽ với lời dặn là cây bút chỉ dùng để vẽ giúp đỡ người nghèo khó và vì người nghèo khó mà cầm bút vẽ. Lời cảm ơn với ông chưa kịp nói thì ông đã biến mất, Mã Lương khi tỉnh dậy đã thấy mình cầm trong tay cây bút vẽ. Niềm vui sướng trong cậu bé dâng trào, cậu reo hò tuyệt vời quá.

Nhớ lời ông tiên dặn nên Mã Lương ngày ngày vẽ không mệt mỏi, cậu vẽ giúp đỡ những người nghèo khó trong làng. Cứ hễ nhà ai thiếu cày cậu vẽ cày, thiếu trâu cậu vẽ trâu, thiếu ruộng cậu vẽ ruộng… Biết tin Mã Lương có cây bút thần, vẽ gì cũng được thế là tên quan huyện bản tính tham lam đã cho lính tới bắt cậu về. Thế là hắn buộc Mã Lương phải vẽ cho hắn vàng bạc châu báu nhưng cậu quyết không vẽ. Tên quan tức giận giam Mã Lương vào ngục và bỏ đói nhưng không ngờ cậu bé vẫn khỏe mạnh. Sau khi trốn thoát được, Mã Lương dừng chân ở một thị trấn vẽ tranh kiếm sống. Nhưng không may một lần cậu sơ ý đã bị vua bắt về cung, tên vua tham lam đòi vẽ những gì hắn muốn nhưng Mã Lương chỉ vẽ ngược lại. Thế rồi vua xuống nước hứa gã công chúa cho cậu, Mã Lương giả vờ làm theo cho tới khi vua cùng triều thần đi chơi ngắm cá thì cậu vẽ cuồng phong dữ dội nhaán chìm thuyền rồng, chôn tên vua tham lam, độc ác.

Về sau không ai biết Mã Lương đi đâu, cậu đem cây bút thần giúp đỡ bao người nghèo khó.


Tóm tắt truyện Cây bút thần - Bài mẫu 2

Mã Lương là cậu bé mồ côi,nghèo khổ nhưng thông minh, và say mê học vẽ, cậu vẽ giỏi và ao ước có một cây bút vẽ. Được thần cho cây bút thần, Mã Lương vẽ vật gì, vật ấy đều thành vật thực. Cậu vẽ cho tất cả người nghèo trong làng. Tên địa chủ biết được, hắn bắt Mã Lương vẽ theo ý hắn, em quyết không nghe theo, trừng trị hắn và bỏ đi vùng khác. Cậu vẽ tranh kiếm sống, sơ ý để lộ năng lực bút thần, nhà vua biết và bắt vẽ theo ý vua. Do chống lại nên cậu bị bắt vào ngục. Vua cướp bút thần để vẽ nhưng không thành, Mã Lương được thả, em giả vờ đồng ý, rồi vẽ biển, sóng trừng trị tên vua tham lam. Mã Lương trở về vùng quê, đem tài năng giúp đỡ những người nghèo khổ.


Tóm tắt truyện Cây bút thần - Bài mẫu 3

Mã Lương tuy là cậu bé mồ côi cả cha và mẹ, nhưng lại thông minh, nghèo nhưng say mê học, đặc biệt có tài vẽ. Em vẽ giỏi, mong muốn của em có một cây bút vẽ. Biết được mong ước của Mã Lương, thần đã tặng cho cây bút thần. Mã Lương vẽ vật nào, vật ấy đều thành vật thực. Em vẽ cho tất cả người nghèo trong làng. Đến tai địa chủ, hắn bắt Mã Lương vẽ theo ý hắn, em quyết không làm theo, trừng trị và bỏ đi vùng khác. Em vẽ tranh kiếm sống, sơ ý để lộ năng lực bút thần, vua biết và bắt em vẽ theo ý vua. Vì chống lại nên em bị bắt vào ngục. Vua cướp bút thần vẽ nhưng không thành, Mã Lương được thả, em vờ đồng ý, rồi vẽ biển, vẽ sóng trừng trị tên vua tham. Mã Lương trở về cùng dân sống những ngày tháng êm đềm,em vẽ tặng những gì cần thiết cho người dân nghèo.


Tóm tắt truyện Cây bút thần - Bài mẫu 4

Mã Lương là một em bé thông minh, mồ côi nghèo khổ say mê học vẽ, vẽ giỏi, ao ước có một cây bút vẽ. Được thần thưởng cho cây bút thần. Có bút thần trong tay em vẽ các sự vật trở thành vật thật. Em vẽ cho người nghèo công cụ lao động. Việc đến tai tên địa chủ, em bị hắn bắt vẽ theo ý hắn. Mã Lương kiên quyết không vẽ, trừng trị hắn rồi bỏ đi vùng khác.

Em vẽ tranh để kiếm sống, sơ ý để lộ tài năng. Vua đã bắt em về vẽ theo ý muốn. Mã Lương chống lại nên bị bắt giam vào ngục. Vua cướp bút thần để vẽ nhưng không thành. Mã Lương được thả, em vờ đồng ý, rồi vẽ biển, vẽ sóng to gió lớn trừng trị tên vua tham lam, độc ác. Mã Lương trở về với nhân dân đem tài năng vẽ cho người nghèo khổ.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021