logo

Tóm tắt tiểu thuyết Sông Đông êm đềm

Sông Đông êm đềm là tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Sô lô khốp. Tiểu thuyết là một bức tranh hiện thực đầy nghiệt ngã về cuộc sống của những con người trước cách mạng tháng 10 Nga nổ ra, tiêu biểu trong đó là số phận của Gregori. Bức tranh hiện thực với những gam màu xám xịt cho thấy ngòi bút tài năng của nhà văn. Tiểu thuyết khá dài với 4 chương đồ sộ và để hiểu được nó thì khâu Tóm tắt tiểu thuyết sông Đông êm đềm trước khi khám phá văn bản cũng là điều quan trọng.

Tóm tắt tiểu thuyết Sông Đông êm đềm

      Sông Đông êm đềm tập trung miêu tả một giai đoạn lịch sử biến động của Nga, trong thế chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng chủ yếu tập trung miêu tả cuộc sống của con người diễn ra xung quanh bờ sông Đông và làng Cossack ở ven sông. Ở phần đầu tiên của tiểu thuyết nhà văn đã tập trung miêu tả cuộc sống của gia đình Melekhov từ thời người ông nội của anh có cô vợ ngoại lai người Thổ Nhĩ Kỳ và bị người dân trong làng xa lánh do lối sống kỳ lạ, ít giao tiếp với thế giới xung quanh. Gregori là cháu nội trong gia đình đặc biệt ấy và cũng là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết này. 

      Gregori đem lòng yêu Aksinia, vợ một người hàng xóm, để ngăn chặn mối quan hệ bất chính này gia đình đã cưới cho chàng Natalia - một cô gái xinh đẹp và ngoan hiền, nết na ở trong xóm. Vì không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người mình không yêu nên Gregori đã dẫn Aksinia trốn sang một vùng quê khác, làm thuê làm mướn để kiếm sống. Vì quá phẫn uất nên Natalia đã tự tử nhưng may mắn không chết. Chiến tranh nổ ra và Gregori và đi lính giống bao chàng thanh niên khác ở làng Cossack, trong đó có người anh Pyotr đã nhập ngũ trước đó để chống lại quân Đức và Áo trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Khi tham gia chiến tranh, Gorge lập được chiến công do cứu sống một Trung tá bị thương. Chàng nhận được giải thưởng danh dự huân chương thánh Gorge đồng thời nhận ra tính chất tàn bạo, vô nghĩa của cuộc chiến tranh, luôn dằn vặt và đau khổ vì điều đó. Lại nói ở quê nhà Aksinia sống trong cô đơn, đau khổ, dằn vặt vì đứa con đầu đã không thể qua khỏi vì bệnh tật. Để tiếp tục sống Aksinia đã chấp nhận quan hệ với con trai của chủ nhà là Evgeni. Được về phép do bị thương, Gorge tìm đến thăm vợ con nhưng biết được vợ đã bỏ đi theo người đàn ông khác nên chàng đã quay trở lại với Natalia. Sau khi chàng quay trở lại quân ngũ được ít lâu thì vợ cũng sinh cho chàng một trai, một gái. 

Tóm tắt tiểu thuyết Sông Đông êm đềm

      Thế rồi cách mạng tháng tám nổ ra, trong thời điểm hỗn loạn ấy, Gorge bị xô đẩy hết từ bên Trắng rồi lại sang bên Đỏ. Dù đã vô cùng chán ghét chiến tranh và không biết mình tham gia để làm gì, vì ai, để được cái gì nhưng Gorge vẫn phiêu bạt khắp các chiến trường, lao vào những cuộc chiến tranh đầy máu tanh. Dù mọi chuyện đã xảy ra và có con với Natalia nhưng Gregori và Aksinia vẫn yêu nhau và họ đã nối lại quan hệ. Bị phản bội nhiều lần, quá tuyệt vọng Natalia đã nhờ một bà lang băm bỏ đi giọt máu của mình và Gorge. Rủi ro xảy ra, Natalia không may chết do mất quá nhiều máu, trước khi chết nàng đã tha thứ cho Gorge. Một thời gian sau đó con gái của chàng với Natalia cũng lâm bệnh nặng mà chết. Giải ngũ về quê do chán ghét cảnh chém giết trên chiến trường chàng chỉ mong có một cuộc sống bình yên cùng Aksinia. Mặc dù em gái của chàng với Miska Kosevoi, một người bạn thân thiết của chàng đã trở thành đại diện cho chính quyền Xô viết và yêu nhau tha thiết chàng vẫn sống trong sự đe dọa phải trả giá cho những gì đã gây ra cho chính quyền xô viết. Lo sợ bị bắt giữ và xét xử chàng đã bỏ trốn theo quân thổ phỉ của Fomin. Nhưng đám phỉ của Fomin cũng không chống cự được bao lâu, chính quyền xô viết ngày càng được củng cố, toán phỉ toan dã, Gregori đem Aksinia bỏ trốn đi một nơi xa để tìm cuộc sống mới nhưng trên đường trốn chạy bị phát hiện, Aksinia trúng đạn chết trên tay Gregori .Gregori đau khổ, bất lực, đem tất cả vũ khí bỏ xuống sông Đông như một hành động giã từ vũ khí. 

      Trở về làng Cossac anh biết tin anh trai của mình là đại diện cho phe lính Bảo Hoàng đã bị em rể là đại diện cho Hồng quân đã bị giết. Tất cả còn lại với Gregori là đứa con trai duy nhất của anh và Natalia. Kết thúc tiểu thuyết Gregori bế con trai trở về nhà.

-----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt tiểu thuyết Sông Đông êm đềm. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/04/2023 - Cập nhật : 13/07/2023