logo

Tóm tắt Bước vào đời ngắn nhất

icon_facebook

Top 3 bài tóm tắt Bước vào đời ngắn nhất nằm trong chương trình ngữ văn lớp 12 Kết nối tri thức.


Tóm tắt tác giả văn bản Bước vào đời


Tiểu sử

- Đào Duy Anh (1904-1988) quê ở tỉnh Thanh Hoá, là học giả có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Ông tham gia phong trào yêu nước, cách mạng và các hoạt động dịch thuật, nghiên cứu từ rất sớm (trước năm 1930). 

- Đào Duy Anh được xem là một trong những người đặt nền móng cho nhiều ngành Khoa học xã hội ở Việt Nam (từ điển học, văn hoá học). Ở lĩnh vực sử học, ông cũng có đóng góp nổi bật với nhiều công trình có giá trị về lịch sử Việt Nam

- Đào Duy Anh được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000, được ghi tên vào bộ từ điển La-rút-xa-Larousse (Pháp) với tư cách là một nhà bách khoa toàn thư của thời hiện đại.


Các tác phẩm tiêu biểu

- Hán Việt từ điển giàn yếu (1932)

- Việt Nam văn hoá sử cương (1938)

- Khảo luận về Kim Vân Kiều (1943)

- Nguồn gốc dân tộc Việt Nam (1950)

- Đất nước Việt Nam qua các đời (1964)

- Từ điển Truyện Kiều (1974)

- Chữ Nôm - nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến (1975)


Xuất xứ của văn bản Bước vào đời

- Đoạn trích thuộc phần đầu của cuốn hồi kí "Nhớ nghĩ chiều hôm" viết xong năm 1972 và hoàn chỉnh vào cuối năm 1974.


Tóm tắt Bước vào đời ngắn nhất


Mẫu 1

Văn bản "Bước vào đời" là đoạn trích hồi kí kể về bước đầu quá trình nhận ra điều bản thân muốn làm cũng như việc định hướng cho tương lai chính mình của nhân vật "tôi". "Tôi" là một nhà giáo dạy ở trưởng tiểu học tỉnh lị Quảng Bình, anh luôn chăm chỉ dạy học và đọc sách với mong muốn mở mang kiến thức và kiếm được công việc tốt hơn ở nơi trung tâm văn hóa chính trị có cuộc sống sinh hoạt rộng rãi hơn tỉnh hẻo lánh nơi anh làm việc chỉ với mấy chục người công chức của bốn năm cơ quan lệ thuộc. Nhân vật "Tôi" thường đọc báo, anh đọc được những thông tin mang tính chất chính trị - xã hội như Nguyễn An Ninh du học ở Pháp về cho ra tờ báo tiếng chuông rạn hay tin Phan Châu Trinh bị an trí ở Pa-ri trong mười lăm năm trở về. Rồi nhiều tờ báo chính trị khác cũng được Hội Quảng tri Đồng Hới ở nơi anh sống và làm việc quyết định mua thêm khiến cho lòng anh muốn đi thật xa. "Tôi" còn kể lại về quá trình gặp được cụ Phan Bội Châu, cuộc gặp gỡ lắng nghe lời chia sẻ của cụ đã khiến cho việc rời khởi mảnh đất nhỏ bé đến nơi rộng lớn trong anh ngày càng bền vững. Tôi đi Sài Gòn viết bài, được tham gia, lắng nghe các cuộc vận động bầu cử, gặp gỡ cụ Huỳnh Thúc Kháng, mấy người công chức, quan lại từ chức để hoạt động kinh tế và chính trị, về lễ tang Phan Châu Trinh được cử hành long trọng, lễ truy điệu ở nhiều tỉnh. Đến cuối bài viết thì "Tôi" nói về việc đọc bài tế của cụ Phan Bội Châu viết trong lễ tuy điệu cùng bao nhiêu câu đối ca tụng nhà chí sĩ ái quốc khiến cho ý chí, ngọn lửa nhân vật tôi bùng cháy muốn đi xa hơn. 


Mẫu 2

Đoạn trích "bước vào đời" của học giả Đào Duy Anh thuộc phần đầu của cuốn hồi kí "Nhớ nghĩ chiều hôm" dựa trên lời kể của nhân vật xưng "Tôi" nói về quá trình nhận thức được điều tương lai mà mính muốn làm. Từ một nhà giáo ở tỉnh lị, chỉ có dạy học và đọc sách, tới khi biết được tình hình chính trị - xã hội của đất nước qua những tờ báo được Hội Quảng tri mua về. Biết về những tin tức nóng hổi của những người có tầm ảnh hưởng trong lòng mỗi người dân như Phan Châu Trinh hay Phan Bội Châu thời bấy giờ. Những tờ báo đó đã làm cho một ngọt lửa trong lòng anh được thắp sáng, thôi thúc anh tiến tới một nơi xa hơn, đóng góp được nhiều điều thay vì sống ở một nơi yên ả như hiện tại. Khi "Tôi" được gặp cụ Phan Bội Châu, ngh cụ nhắc hội viên Hội QUảng tri nên học cho nhiều để hấp thụ nhiều kiến thức mới mà nhà nước sẽ phải cần đến để bước lên coi văn minh khiến lòng anh háo hức đến mất ngủ quyết tâm hơn nữa để tìm nơi trời cao biển rộng hơn. Và rôi tôi tới Sài Gòn để viết báo, tôi biết được thêm nhiều điều hơn qua các tờ báo, các cuộc gặp, tham gia vận động bầu cử, lắng nghe những Nho ái quốc như Huỳnh Thúc Kháng nói. Lễ tang Phan Châu Trinh, "Tôi" đọc được bài văn tế của Phan Bội Châu làm cho lòng "Tôi" không ngừng rạo rực, muốn đi xa hơn. 


Mẫu 3

Một trong những tác phẩm tiêu biểu của học giả Đào Duy Anh là cuốn hồi ký "Nhớ nghĩ chiều hôm" với phần đầu "bước vào đời" kể về hành trình nhận ra con đường mà mình muốn đi trong tương lai của tác giả. Đoạn trích kể về những sự kiện diễn ra trong đời tác giả, từ ước muốn từ một nhà giáo tỉnh lị đến việc tới trung tâm văn hóa chính trị, làm công việc tốt hơn cho đến việc đọc những tờ báo liên quan đến chính trị - xã hội với những tin tức về nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến người dân. Tôi còn được gặp gỡ Phan Bội Châu, nghe lời cụ nói mà trong lòng tôi dâng trào cảm xúc muốn tìm đến nơi cao xa hơn. Tôi đi Sài Gòn, trở thành một nhà báo, tham gia các hoạt động, gặp gỡ nhiều nhà Nho, đọc bài báo về văn tế của Phan Bội Châu đọc trong lễ tang Phan Châu Trinh để từ đó, một nhà giáo trở thành một nhà báo với một khát vọng tiến đến nơi xa hơn nữa trên chặng đường của mình. 

icon-date
Xuất bản : 09/08/2024 - Cập nhật : 09/08/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads