logo

Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 8


Ôn tập giữa học kì 1 – Tuần 10


Tiếng Việt lớp 5: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 8

Tập làm văn: Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.

Lời giải

Bài tham khảo 1

Ngôi trường thân thương của em là Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Nơi luôn ngập tràn tiếng cười đùa của các bạn học sinh cùng tiếng giảng bài ấm áp của các thầy cô giáo. Đó cũng là nơi em đã gắn bó suốt những năm học qua.

Ngôi trường nằm cạnh dòng sông Thương xanh mát, với hàng rào xung quanh, cổng trường hướng về phía dòng sông. Trường có cổng chính, ngoài ra còn có hai cổng phụ. Hai trụ cổng chính được đúc bê tông vững chắc, bên ngoài có một lớp gạch men bóng loáng, trụ cổng làm tăng thêm phần trang trọng cho ngôi trường.

Cạnh cổng trường là phòng trực của bác bảo vệ và cũng là nơi để đội cờ đỏ làm việc mỗi ngày. Tiến vào trong là sân trường. Tuy sân chưa được tráng bê tông nhưng vẫn luôn sạch sẽ. Hàng ngày, các đội trực nhật nhặt của các lớp luôn thay phiên nhau dọn vệ sinh. Các bạn học sinh ai cũng có ý thức giữ gìn sân trường sạch đẹp.

Đứng hiên ngang giữa sân trường là hai hàng cây xanh rợp mát . Đó là những cây bàng cao, lớn tỏa nhiều trông như những cái ô khổng lồ rợp bóng mát trên sân

Giữa sân trường là một chiếc bục và một trụ cờ sừng sững, với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Tại chiếc bục này, mỗi sáng thứ hai đầu tuần, toàn trường lại làm lễ chào cờ. Cảnh tượng các buổi lễ trang nghiêm đã giúp chúng em luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh để chúng em được học tập, vui chơi như ngày hôm nay

Bao quanh sân trường là dãy phòng học rất khang trang. Từ xa nhìn lại, dãy phòng học như một khối hộp khổng lồ. Các lớp học nổi bật với màu vàng nhạt, mái ngói đỏ tươi, những bộ bàn ghê mới tinh được kê ngay ngắn. Lớp nào cũng treo ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác dạy.

Phía trước mỗi lớp học đều có công trình măng non nho nhỏ. Những bông hoa đẹp khoe sắc trong những khóm lá xanh. Nó đã tô điểm cho ngôi trường em thêm tươi đẹp

Phòng làm việc của Ban giám hiệu và các phòng chức năng cũng rất gọn gàng và sạch sẽ. Nhà xe được xếp ngay ngắn. Tất cả đã làm cho ngôi trường luôn luôn khang trang, sạch đẹp

Em mong ngôi trường Võ Thị Sáu của em mỗi ngày được xây dựng khang trang hơn, tươi đẹp hơn. Dù mai sau có xa ngôi trường nhưng em luôn nhớ về nó với biết bao kỉ niệm.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 5

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 23/03/2021