logo

Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia


Giữ lấy màu xanh – Tuần 13


Tiếng Việt lớp 5: Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Đề bài (trang 127 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Chọn một trong hai đề bài sau:

1. Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường.

2. Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường.

Lời giải

Bài tham khảo 1

Công tác bảo vệ môi trường, văn hóa lành mạnh tại khu dân cư em rất được mọi người quan tâm. Khu phố luôn được vệ sinh sạch sẽ. Không có hiện tượng trẻ em nói tục, chửi bậy. Mọi gia đình sống hòa thuận nhau. Ai cũng có ý thức giữ gìn an ninh trật tự và đoàn kết xây dựng khu phố văn hóa. Vì vậy, vào sáng chủ nhật tuần trước, như mọi tháng, gia đình em cùng với bà con cô bác cùng nhau đi làm vệ sinh cho đường phố xanh sạch đẹp.

Sớm tinh mơ, mọi người đã lao xao gọi nhau tập trung ở đầu phố. Trên tay ai cũng có dụng cụ lao động và rất phấn khởi. Rồi theo sự phân công của bác Tổ trưởng, mọi người bắt tay vào việc ngay. Mọi người vui vẻ vừa làm vừa chuyện trò, tiếng cười nói khắp nơi. Tiếng cuốc xới cỏ. Tiếng chổi quét lá cây, rác thải gom vào một chỗ. Tất cả đã tạo nên những âm thanh rộn rã, đáng yêu. Có những ông bà cao tuổi nhưng vẫn tham gia lao động rất hăng hái. Tuổi nhỏ như chúng em thì được phân công gom các loại rác, cỏ dại… vào thành từng đống để đốt hoặc đổ vào thùng rác công cộng, và nhổ cỏ ven đường.

Chỉ một loáng, con đường đã trở nên sạch sẽ. Em ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời của mọi người mà hiểu rõ thêm về giá trị của công việc mình vừa tham gia. Em tự hứa sẽ luôn là thành viên tích cực, chiến sĩ tiên phong trong việc bảo vệ môi trường sống.

Bài tham khảo 2

Tối hôm qua, mưa to, gió lớn, cơn bão tràn về làng. Nằm trong nhà, em nghe thấy tiếng gió rít, mưa đập vào mái nhà mà vô cùng sợ hãi. Sáng ra, mưa đã tạnh. Em vội vã chạy ra sau vườn. Trước mắt em là một cảnh tượng đổ nát, bi thương, khóm hồng xanh tươi em yêu nhất giờ đã tan tác. Bụi chuối nằm rạp xuống đất, lá xoài, lá na bị gió giật đêm qua rụng khắp sân vườn. Trông thấy cảnh tượng bi thương này làm em không cầm được nước mắt. Em bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Em vội ra vườn tìm vài cành cây: chống bụi chuối lên, cắm những cây cọc, đỡ khóm hồng dậy như mọi ngày. Mẹ thấy thế liền bảo: - Con làm gì vậy? Những khóm hồng gẫy rồi, đỡ như vậy chưa chắc nó sẽ sống được đâu!

Nghe mẹ nói thế, bà nội liền bảo: - Con cứ để cho cháu làm, biết đâu được đấy! Quả thật, sau một ngày mệt mỏi, sáng hôm sau, mọi vật trước mắt em dường như có sự thay đổi. Em vô cùng mừng rỡ. Khóm hoa hồng héo rũ giờ đã bắt đầu tươi trở lại. Cây chuối trông đã tươi tắn và chắc chắn hơn. Thành quả em đã làm dù rất nhỏ nhưng khiến lòng em thật vui sướng. Em rất thấy thật hạnh phúc khi đã làm một việc tốt. Biết giúp đỡ cha mẹ, bảo vệ cây xanh và bảo vệ môi trường: “Xanh – sạch –đẹp”.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 5

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 23/03/2021