logo

Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia


Những người quả cảm - Tuần 27


Tiếng Việt lớp 4: Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tiếng Việt lớp 4: Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | Giải Tiếng Việt lớp 4

Đề bài (trang 89 sgk Tiếng Việt 4)

Kể lại một câu chuyện về lòng dũng cảm mà em được chứng kiến hoặc tham gia

Lời giải

Bài tham khảo 1

Hôm đó, trời mưa ngày càng lớn, chúng tôi đang men theo con đê về nhà sau giờ tan trường. Tấm áo mưa nhỏ, mỏng tanh hầu như không thể nào che cho cái cặp sách khỏi bị đẫm nước.

Chúng tôi cứ lom khom bước đi. Thằng Nam đi trước. Thằng Phong đi giữa. Tôi đi cuối cùng. Mưa đổ xuống tối tăm mù mịt. Bỗng thằng Nam kêu lên: "Ôi giời ơi!". Nó chới với trượt ngã xuống sông. Thằng Phong và tôi khóc toáng , kêu lên thất thanh.
Vừa lúc đó, thầy Bình phóng xe máy tới. Thầy vội nhảy xuống sông. Thầy túm được mảnh ni long, tay nắm được tóc thằng Nam kéo lên. Nước sông chảy cuộn xiết, thầy vùng vẫy mãi mới kéo được đứa học trò tội nghiệp lên bờ. Thầy vác thằng Nam chạy nhanh vào dưới tán cây, Thầy phải làm hô hấp nhân tạo mãi thằng Nam mới hồi tỉnh dần.

Hai đứa chúng tôi mặt tái mét, đứng run cầm cập. Một lát sau, mẹ thằng Nam chạy trong mưa, vừa khóc vừa lao tới. Cô vừa ôm lấy con vừa khóc. Thằng Nam mồ côi bố, ở với mẹ.

Nắm chặt lấy hai tay thầy Bình, mẹ thằng Nam khóc và rối rít cảm ơn thầy.

Hôm sau, chúng tôi mới biết hôm ấy thầy Bình lên bệnh viện thăm con, đi ngang qua nghe tiếng kêu của chúng tôi mà cứu được thằng Nam. Cái kính cận và mũ bảo hiểm của thầy bị nước lũ cuốn mất.

Thằng Phong nói với tôi: "Thời chống Mỹ, thầy Quảng đi bộ đội đấy!". Tôi trầm trồ ngưỡng mộ: "Thầy dũng cảm quá".

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 24/03/2021