logo

Kể chuyện. Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Tình yêu cuộc sống - Tuần 33


Tiếng Việt lớp 4: Kể chuyện. Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Câu 1 (trang 146 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời.

Lời giải

Bài tham khảo 2

Bố em vẫn gọi chú là chú Dũng. Chú là thương binh tại biên giới Hà Giang năm 1979, bị pháo giặc làm hỏng một bên chân và tay phải
Khi chú đang nằm điều trị ở bệnh viện quân đội thì được tin người yêu đi lấy chồng. Sau này, chú nói đó là điều làm cho chú bàng hoàng, đau đớn như bị trọng thương thêm một lần nữa.
Sau hai năm ở điều trị, gia đình đón chú về quê. Tuy hàng tháng có lương thương binh, được bố mẹ chăm sóc, nhưng chú Dũng đã trải qua những ngày tháng đau buồn, mặt mũi cứ u sầu, héo hon lại. Chú nói: Khi đọc truyện "Số phận con người" của nhà văn Nga chú như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng.
Năm 1989, chú đăng kí dự thi vào trường Đại học tại chức, Khoa Trồng trọt chăn nuôi. Bốn năm học hành vất vả, chú đã tốt nghiệp loại ưu và được về nhận công tác tại Sở Nông nghiệp của tỉnh. Hiện nay, chú đã có vợ và hai con. Cô Yến, vợ chú là giáo viên tiểu học
Anh Nam thi Đại học trượt, buồn thỉu sầu não. Chuyện này bà kể cho anh Nam nghe. Em đã ghi lại. Bà nhắc: “Cháu chẳng phải học ai đâu xa. Học chú Dũng; học mà phấn đấu. Đường đời còn rộng mở. Cháu chỉ mới 19 tuổi thôi mà”.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 23/03/2021