logo

Tập làm văn: Nghe - kể Kéo cây lúa lên


Thành thị và nông thôn - Tuần 16


Tiếng Việt lớp 3: Tập làm văn. Nghe - kể Kéo cây lúa lên

Câu 1 (trang 138 sgk Tiếng Việt 3 tập 1) Nghe và kể lại chuyện Kéo cây lúa lên.

 

Lời giải

 

Gieo trồng là công việc của nhà nông, họ phải chăm bón cây lúa để lúa tốt, đem lại mùa màng bội thu, no ấm. Thế nhưng, cấy trồng và chăm sóc lúa không có kĩ thuật thì sẽ dẫn đến kết quả xấu. Chúng ta hãy suy ngẫm câu chuyện Kéo cây lúa lên. Chuyện như sau

 

Có một chàng ngốc ra thăm đồng. Thấy ruộng nhà mình lúa xấu hơn ruộng bên, anh ta bèn lấy tay kéo cây lúa nhà mình lên cho cao hơn cây lúa nhà người, về nhà, anh ta khoe với vợ:

 

- Lúa nhà ta xấu quá. Hôm nay, tôi đã kéo nó lên cao hơn lúa ở ruộng bên rồi.

 

Chị vợ ra đồng xem sao thì thấy lúa nhà mình đã héo rũ. Thật là một câu chuyện khôi hài về việc làm của chàng ngốc nọ.

 

Câu 2 (trang 138 sgk Tiếng Việt 3 tập 1) Kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị):

 

Lời giải

 

Bài tham khảo 1

 

Quê hương em là vùng nông thôn yên bình và tươi đẹp. Nơi ấy có cây đa, giếng nước đầu làng, có lũy tre xanh bao bọc xóm làng. Đi khỏi làng là cánh đồng lúa rộng mênh mông. Trong những ngày mùa, đồng lúa như tấm thảm khổng lồ màu vàng óng ánh. Phía xa, từng tốp người hăng say gặt hái, ai cũng phấn khởi trước những mùa vàng trù phú. Những bao, những quang gánh kĩu kịt, thóc vàng đầy ắp theo chân người nông dân về làng, về sân phơi. Đâu đâu cũng thấy mùi thơm rơm rạ, mùi hương lúa mới. Những chú trâu bò vui mừng vì chúng được hưởng phút an nhàn, ăn rơm mới no nê. Đàn gà hớn hở ăn thóc, no căng diều nên chẳng muốn đi bới đất tìm mồi. Lũ chó chạy lăng xăng theo chủ ra đồng. Tất cả đều vui mừng trước mùa vàng bội thu, một làng quê nông thôn thật yên bình và trù phú.

 

Bài tham khảo 2

 

Em sinh ra và lớn lên ở htur đô Hà Nội. Từ bé, em đã quen với tiếng ồn ã của đường phố, dòng người và xe cộ qua lại tấp nập

 

Phố xá nhộn nhịp người bán hàng, có những cửa hàng sang trọng: cửa kính, đèn màu nhấp nháy, hàng hoá bày bán la liệt. Những chung cư mới xây dựng cao lớn và hiện đại. Những công viên rợp cây bóng mát và dìu dịu hoa thơm khoe sắc với thảm cỏ xanh mượt, được cắt tỉa cẩn thận. Thành phố của em còn có nhiều Viện bảo tàng, các công trình kiến trúc văn hoá nghệ thuật, di tích lịch sử như Hồ Gươm, chùa Một Cột, Quốc tử giám… Thành phố của em còn có những trường Đại học lớn nhất nước đào tạo nhân tài cho quốc gia như: Đại học Y, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia… Ngoài ra còn có nhiều nhà máy sản xuất hàng hóacho cả nước, nhiều khu công nghiệp hoạt động suốt đêm ngày.

 

Mời mọi người hãy đến thăm thành phố của em, thủ đô của đất nước. Em rất yêu và tự hào về thành phố của em.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 3

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 12/04/2021