logo

Tập làm văn. Kể lại buổi đầu em đi học


Tới trường - Tuần 6


Tiếng Việt lớp 3: Tập làm văn. Kể lại buổi đầu em đi học

Câu 1 (trang 52 sgk Tiếng Việt 3 tập 1) Kể lại buổi đầu em đi học.

Lời giải

– Buổi đầu tiên đi học thật vui.

– Em được mẹ chuẩn bị quần áo, cặp, sách vở, hộp bút mới,...

– Mẹ đưa em đến trường

– Cô giáo dắt tay em đến xếp hàng cùng các bạn Ai cũng đều rụt rè, bỡ ngỡ như em.

– Cô giáo rất dịu dàng, cô đã động viên chúng em: phải tự tin, mạnh dạn, đoàn kết, và thi đua học tập ...

– Em rất yêu trường lớp, bạn bè, yêu cô giáo đầu tiên của mình.

Câu 2 (trang 52 sgk Tiếng Việt 3 tập 1) Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn

Lời giải

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào em còn bỡ ngỡ vào lớp Một, thế mà giờ em đã lên lớp Ba. Dù hai năm trôi qua, nhưng em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi học đáng yêu đó.

Ngày đầu tiên đi học thật vui. Em được mẹ chuẩn bị cho quần áo mới, cặp, sách bút thật xinh xắn. Mẹ đưa em đến trường. Ôi! Ngôi trường thật đẹp, cảnh tượng thật trang trọng. Cô giáo dắt em đến xếp hàng cùng các bạn để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Cô giáo rất dịu dàng, cô đã động viên chúng em hãy tự tin, mạnh dạn, đoàn kết và thi đua học tập. Em rất yêu trường lớp, yêu bạn bè và yêu cô giáo đầu tiên của mình.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 3

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 14/04/2021