logo

Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tập 1: Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn Soạn Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tập 1: Ôn tập cuối học kì I ngắn gọn, hay nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong bộ Sách mới Chân trời sáng tạo tập 1 Tiếng việt lớp 4 chi tiết. Hi vọng qua bài soạn trên các bạn đã nắm vững được nội dung bài học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp tốt nhất.

Ôn tập cuối học kì I


Tiết 1: Đọc - Con suối nhỏ

>>> Xem bài đọc


Tiết 2: Nghe viết - Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ

Viết lại cho đúng tên riêng của các cơ quan, tổ chức dưới đây:

a. Trường mầm non Bạch Long Vĩ

b. Trưởng trung học cơ sở Bạch Long Vĩ

c. Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Bạch Long Vĩ

d. Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Trả lời:

a. Trường Mầm non Bạch Long Vĩ

b. Trưởng Trung học cơ sở Bạch Long Vĩ

c. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Bạch Long Vĩ

d. Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam


Tiết 3: Tập làm văn

1. Nói về một kỉ niệm đẹp của em với gia đình, bạn bè hoặc thầy cô giáo dựa vào gợi ý:

a. Đó là kỉ niệm của em với ai?

b. Điều gì gợi cho em nhớ về kỉ niệm?

c. Những suy nghĩ, lời nói, việc làm,... nào đáng nhớ?

d. Ý nghĩa của những suy nghĩ, lời nói, việc làm,... đó đối với em?

Bài làm:

      Trong cuộc đời học sinh của em có rất nhiều thầy cô mà em yêu mến, nhưng người để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Lan - cô giáo chủ nhiệm của chúng em hồi lớp 10.

      Cô Lan có mái tóc đen dài mượt mà. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Khi chúng em đạt điểm cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến. Khi chúng em mắc lỗi, ánh mắt kiên quyết của cô lại đượm buồn. Bàn tay cô thon dài, luôn viết những dòng cảm xúc, truyền đạt bài học cho chúng em. Giọng cô truyền cảm, lúc nhẹ nhàng ấm áp, lúc hóm hỉnh vui tươi khiến chúng em tập trung học quên cả thời gian. Cô có tính cách hiền lành, thẳng thắn và luôn nghiêm túc trong công việc. Hằng ngày cô vui đùa với chúng em nhưng khi vào lớp cô cũng rất nghiêm khắc. Đối với cô, dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị bài rất cẩn thận trước khi lên lớp, thỉnh thoảng cô còn sử dụng một số video ngắn về bài học để chúng em tiếp thu bài nhanh nhất. 

      Cho đến bây giờ, khi đã rời xa mái trường mến yêu, thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người cô đáng kính sẽ mãi mãi theo em đến suốt cuộc đời.

2. Cùng bạn bình chọn bài nói:

- Nội dung sâu sắc

- Hình thứ sinh động

- Giọng kể lôi cuốn

Trả lời:

- HS tự bình chọn bài hay nhất


Tiết 4: Luyện từ và câu

1. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu:

Bác xà cừ vươn cao

Cam la đà mặt đất

Chuối, hồng, cau,... họp mặt

Cùng chung sống chan hòa

 

Gió đi ngủ gật gù

Chim tới khen rối rít

Mây che qua vòm mắt

Đất màu dành tốt tươi

 

Vườn cây sống thật vui

Nắng mưa cùng chia sẻ

Đêm đêm ru nhau ngủ

Bình minh lại xôn xao...

Nguyễn Trọng Hoàn

a. Tìm các danh từ chỉ cây cối, danh từ chỉ hiện tượng có trong đoạn thơ.

b. Tìm trong đoạn thơ các sự vật được nhân hóa và cho biết mỗi sự vật được nhân hóa bằng cách nào?

c. Nêu cảm nhận của em về vườn cây trong đoạn thơ.

Trả lời:

a. 

- Danh từ chỉ cây cối: xà cừ, cam, chuối, hồng, cau

- Danh từ chỉ hiện tượng: gió, mây, nắng, mưa, bình minh

b. Các sự vật được nhân hóa: xà cừ, cam, chuối, hồng, cau, gió, chim, mây, đất, vườn cây, nắng, mưa, bình minh

Mỗi sự vật ấy được nhân hóa bằng cách;

- Dùng từ ngữ gọi người để gọi vật

- Sử dụng từ ngữ chỉ hoạt động, tính chất của con người để chỉ hoạt động, tính chất của sự vật.

c. Vườn cây trong đoạn thơ hiện lên thật sống động và tươi vui. Các loài cây gắn bó, chan hòa, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. 

2. Chọn từ ngữ phù hợp trong ngoặc đơn thay cho mỗi *:

      Hơi lạnh vẫn còn vương khắp đất trời nhưng cậu nhận ra mùa xuân đến gần lắm. Những cành cây * (khẳng khiu, khỏe mạnh) chống lại cái lạnh của mùa đông đã * (nhú, nở) những lộc biếc đầu tiên. Màu xanh * (êm dịu, êm ả) làm đất trời * (sáng bừng, sáng rực) lên sức sống. Và sắc màu mùa xuân cũng đã bắt đầu * (nhen, nhóm) lên trên những cánh hoa nở sớm.

Lục Mạnh Cường

Trả lời:

      Hơi lạnh vẫn còn vương khắp đất trời nhưng cậu nhận ra mùa xuân đến gần lắm. Những cành cây khẳng khiu chống lại cái lạnh của mùa đông đã nhú những lộc biếc đầu tiên. Màu xanh êm dịu làm đất trời sáng bừng lên sức sống. Và sắc màu mùa xuân cũng đã bắt đầu nhóm lên trên những cánh hoa nở sớm.

3. Sử dụng biện pháp nhân hóa để viết 3 - 4 câu về một loài cây hoặc một loài vật em thích.

Trả lời:

      Trước nhà ông em trồng rất nhiều loại hoa. Em thích nhất là mấy khóm hoa hồng đang đua nhau khoe sắc.. Mỗi bông hoa có nhiều lớp cánh mỏng, mềm, mịn xếp chồng lên nhau. Các cánh hoa quấn chặt vào nhau để lộ những chùm nhị vàng bên trong. Mùi ngọt ngào hấp dẫn bướm và ong. Những bông hoa ấy đã uống sương đêm và tắm mình trong nắng mai nên tươi tắn, đầy kiêu hãnh và tự tin. Mặt trời càng lên cao, hoa càng rực rỡ và hương thơm ngào ngạt.


Tiết 5: Thuật lại một ngày hội được tổ chức ở trường em

Gợi ý: 

- Mở bài: Giới thiệu ngày hội.

Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tập 1: Tiết 6: Thuật lại một ngày hội được tôt chức ở trường em

- Thân bài: Thuật lại các hoạt động của ngày hội theo trình tự thời gian hoặc không gian.

Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tập 1: Tiết 6: Thuật lại một ngày hội được tôt chức ở trường em

Khi thuật mỗi hoạt động cần chú ý:

+ Xác định thời gian hoặc địa điểm diễn ra.

+ Chú ý thuật hoạt động, cảm xúc của người tham gia.

Thuật kĩ hoạt động em ấn tượng nhất.

- Kết bài: Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em khi chứng kiến hoặc tham gia ngày hội.

Bài tham khảo

      Tuần trước, trường em tổ chức Ngày hội đọc sách. 

      Tất cả học sinh và giáo viên đã tham gia lễ hội này. Sách sẽ được chuẩn bị cho từng buổi học, hấp dẫn và được trưng bày đẹp mắt trên giá. Các giá sách trong lớp học của em được trang trí bằng những bông hoa tươi mà chúng tôi tự làm vào chiều hôm trước. CÁc bạn đã mang đến một số cuốn sách rất hay. Em còn mang theo cuốn “Nhật ký trong tù” của tác giả Hồ Chí Minh mà mẹ mua cho. Sau ngày hội, lớp em được cô hiệu trưởng khen là có trang trí giá sách và sách vở đẹp nhất lớp. 

      Em rất vui khi được tham gia ngày hội đọc sách của trường và mong rằng nhà trường sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những ngày hội đọc sách như thế này. 


Tiết 6 + 7: Đánh giá cuối học kì I

>>> Xem bài đọc

>>> Xem toàn bộ: Giải Tiếng việt 4 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tập 1: Ôn tập cuối học kì I trong bộ SGK Cánh diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 13/05/2023 - Cập nhật : 21/08/2023