logo

Thuyết minh về ngôi trường

        Ai rồi cũng trải qua thời học sinh ngây ngô, đáng yêu, tinh nghịch cùng bạn bè. Mỗi ngày đến trường ấm áp, nhộn nhịp khi có bạn bè, thầy cô cùng nhau học tập, vui chơi. Ngôi trường có thể xem là ngôi nhà thứ hai, nơi ta trao cho nhau những kỉ niệm, tri thức để từ đó làm hành trang bước vào đời vững vàng hơn.


Thuyết minh về ngôi trường - Bài mẫu 1

“Ai về qua chỗ người thương

Trước cổng trường ngày xưa

Ướt dùm tôi chút trời mưa

Để nghe trên tóc, hương vừa bay đi…”

(Nguyễn Nhật Ánh)

       Ngồi dở lại từng trang sách ngày xưa, lướt qua cuốn tập với hình ảnh ngôi trường tiểu học Chu Văn An trong tôi dội lại bao nhiêu là kí ức, hình ảnh thân quen như mới ngày hôm qua tôi còn đến trường. Những ngày còn học ở trường trong tôi luôn xem đó là quãng thời gian vô giá, hạnh phúc và đẹp nhất tôi đã có. Và ngôi trường tiểu học Chu Văn An sẽ mãi gắn liền với những điều ngây ngô khi tôi còn là cô bé học trò lấp ló sau lưng mẹ không chịu vào lớp.

Thuyết minh về ngôi trường | Văn mẫu 8 hay nhất

        Ngôi trường không phải chỉ là một nơi ngày ngày chú tâm vào hoạt động học văn hóa, thi cử áp lực mà một ngôi trường tốt là khi có sự hài hòa giữa sự phát triển trí tuệ và tâm hồn, học sinh có thể thoải mái vẫy vùng hết khả năng, cá tính của mình một cachs sung sức, tự nhiên nhất mà không phải e dè, gò bó bởi bất cứ điều gì tại nơi đây, trong những ngày tháng ở trường. Ngôi trường Tiểu Học Chu Văn An của tôi là thế đó, không cầu kì, chân phương nhưng lại rất ý nghĩa với tôi. Có thể điểm qua từ hoạt động học tập cho đến những giờ giải trí với các môn thể thao, nghệ thuật,… đều luôn được nhà trường đặt mọi tâm huyết, chỉnh chu về chất lượng nội dung, sân chơi cho học sinh. Nơi đây luôn có những người thật sự quên mình, đặt mọi tâm huyết vào từng bài giảng, rèn dũa cho chúng tôi những điều chuẩn mực, tốt đẹp nhất chính là thầy cô kính yêu, là những ánh sáng dẫn lối cho chúng tôi đến bến bờ tri thức là. Khi vào tiết học thì giáo viên luôn nghiêm túc, chỉnh chu từ trang phục, tác phong cho tới cách truyền đạt kiến thức nhưng khi vui chơi thì thầy cô không ngại, hòa mình cùng lũ học sinh chúng tôi.

        Vào những ngày tháng tôi còn là học sinh của trường thì còn hạn chế một số cơ sở thiết bị, phòng học nhưng sau hai năm kể từ ngày ra trường, tôi trở lại thì trường đã khác đi nhiều, một dãy các phòng học đã được xây lên, những phòng cũ thì được tu sửa mới, sạch sẽ hơn nhiều. Đặc biệt hơn là trường còn dành riêng một sân bóng để học sinh có thể học thể dục cũng như thoải mái giải trí sau những tiết học, nơi đây còn được các bạn học sinh chụp những bức ảnh lớp kỉ niệm đầy sắc màu, sáng tạo.

         Những ngày còn đi học khiến tôi nhớ mãi, tôi rất thích và mong chờ đến buổi học mỹ thuật, âm nhạc. Vì khi đó chúng tôi có thể giao lưu, tụ tập ngoài sân trường để quan sát thiên nhiên và sáng tạo nên những bức tranh, hay những buổi cùng nhau reo hò những bài hát vui tươi cùng nhau làm tôi lại muốn quay trở lại ngày xưa đó. Thầy hiệu trưởng trường của tôi cũng rất thân thiện, yêu thương chúng tôi như con cháu trong gia đình, bởi thầy luôn xem ngôi trường là ngôi là nhà thứ hai và chúng tôi là các thành viên trong gia đình nên từng phút giây còn được gắn bó cùng ngôi trường chúng tôi luôn quý trọng, đón nhận sự may mắn âý một cách trọn vẹn nhất.

        Dù đã không còn theo học nữa nhưng ngôi trường tiểu học Chu Văn An sẽ mãi là ngôi nhà thứ hai, là nơi tôi yêu quý và biết ơn. Sẽ không đủ ngôn từ nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi đến với thầy cô và ngôi trường ấy – nơi chất chứa những kí ức buồn vui nguồn tri thức, nền tảng cho tôi vững bước đến hôm nay sẽ chẳng thể. Tôi sẽ mãi tự hào vì mình đã từng và mãi là học sinh của trường Tiểu Học Chu Văn An.


Thuyết minh về ngôi trường - Bài mẫu 2

“Thầy kể về vầng trăng, trong ca dao thuở nào

Thầy kể về cơn mưa, trên ruộng lúa bao la…”

         Không biết từ lúc nào tôi cứ ngân nga mãi khúc hát trong bài “Những điều thầy chưa kể” của tác giả Trần Thanh Sơn mà tôi được nghe trong tiết học âm nhạc vừa qua. Những ngày còn được đến trường, gắn bó cùng bạn bè, thầy cô dưới mái trường mến yêu Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái này luôn thôi thúc tôi phải trải qua hết mình, trọn vẹn và phải trân trọng thật nhiều.

Thuyết minh về ngôi trường | Văn mẫu 8 hay nhất

        Làm sao tôi có thể quên được cái ngày bước chân vào trường, tôi ngơ ngác, lạ lẫm giữa sân trường rộng lớn, những dãy phòng học cao gấp đôi ngôi trường tiểu học của tôi. Ngắm nhìn các anh chị lớp trên đùa giỡn, cùng nhau tụm năm, tụm bảy trò chuyển ở những dãy ghế đá trong giờ ra chơi mà tôi vừa lo lắng vừa háo hức về những ngày sắp tới. Giờ đây khi đã chính thức trở thành học sinh của ngôi trường, tôi lại càng lưu luyến và yêu hơn những phút giây còn học ở trường khi thời gian gắn bó cùng bạn bè, thầy cô, trường lớp cũng dần trôi qua nhanh hơn, ít dần đi. Ba dãy phòng học của trường được xây rất khang trang với nước sơn màu vàng ấm áp, mỗi dãy sẽ gồm bốn lầu với tổng cộng 40 phòng. Những buổi học của tôi luôn thoải mái về vật chất lẫn tinh thần, từ ánh sáng, nhiệt độ, trang thiết bị bàn ghế cho tới các thầy cô đều vô cùng chỉnh chu, tươm tất. Khoảng sân vui chơi cuar chúng tôi được bố trí hai hàng ghế đá hai bên, cây xanh trồng dọc ngay thẳng nên sân trường luôn tươi mát, dễ chịu cho chúng tôi những giờ thư giãn giữa giờ rất thích thú, ý nghĩa bên bạn bè.

         Tôi thích nhất ở trường chính là nhà đa năng, nơi đây dành để tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ, kết nạp Đoàn cùng những buổi học thể dục. Phòng được xây cao ráo, thoáng mát đem đến cho chúng tôi năng lượng tích cực cho những buổi học ngoài giờ, thể thao, giải trí cùng nhau. Vào những buổi ra chơi, căn tin luôn là nơi lý tưởng mà chúng tôi tụ tập nhau sau những buổi tan học thì đám bạn lớp tôi lại rủ nhau vào căn tin ăn sáng, thức ăn ở đây vô cùng sạch sẽ, rất hợp khẩu vị với chúng tôi. Cô chủ căn tin vừa cởi mở, chu đáo với lũ học sinh chúng tôi. Bác bảo vệ thì luôn tươi cười mỗi khi chúng tôi đến trường kể cả lúc ra về nên mỗi ngày đến trường với tôi và các bạn luôn ngập tràn tiếng cười, ý nghĩa, do đó mà chúng tôi luôn hết mình quý trọng, xem bác như người thân của mình mà không ngại giúp bác dọn vệ sinh sân trường.

        Ngôi trường của tôi không chỉ đẹp, tiện nghi mà còn chất lượng với đội ngũ thầy cô giáo nhiệt huyết, tận tình với nghề. Cô giáo đang chủ nhiệm lớp tôi thì luôn chăm lo, quan tâm đến từng học sinh, theo sát tình hình học tập và luôn dành mọi điều tốt đẹp cho học sinh. Trong những buổi học chúng tôi được thầy cô cho học rất sáng tạo khi có sự kết hợp với những hoạt động nhóm, trình bày trước lớp rèn cho chúng tôi kĩ năng nói trước đám đông cùng việc truyền đạt những kiến thức mới. Vào ngày 20/11 thì trường đầu tư cho học sinh sân chơi, giao lưu, thể hiện sự đoàn kết giữa các lớp trong các tiết mục văn nghệ, kể về tấm gương tốt… khiến chúng tôi dù có bất hòa, xa cách như thế nào rồi cũng xích lại gần nhau hơn, yêu thương và hiểu về nhau.

        Còn được đến trường ngày nào, còn được gặp những người bạn thân yêu, thầy cô kính mến với tôi từng phút giây đều rất ý nghĩa. Tôi tin ngôi trường trung học Phạm Hồng Thái này sẽ là nơi cất giữ và trao đến học sinh những bài học quý giá, sẽ giữ mãi cungf nhau những cảm xúc ấy, những kỉ ức đùa vui cùng nhau để mai này làm hành trang cho chúng tôi bước tiếp những chặng đường phía trước, khi nhớ lại sẽ mỉm cười hài lòng. Tôi hạnh phúc và yêu lắm ngôi trường này, nơi có thầy cô, bạn bè cùng nhiều điều tốt đẹp.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021