logo

Tả mẹ của em lớp 7


Tả mẹ của em - Bài mẫu 1

Tả mẹ của em lớp 8 | Văn mẫu 8 hay nhất

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”

Tấm lòng của người mẹ hay tính mẫu ấy chẳng phải chính là cội nguồn của sự sống trường cửu ư? Bởi thế, tôi vẫn hằng dằn lòng, tiếng mẹ ấy siết bao thiêng liêng sâu nặng. Đêm lặng nghe trong gió lạnh canh khuya, tiếng “Mẹ” ấy như đằm sâu vào cả trang văn tôi viết...

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, bốn mươi năm bôn ba dầu dãi nắng mưa để nuôi dưỡng tôi nên người. Bốn mươi năm đã làm hao gầy đôi vai mẹ biết bao. Dáng người mẹ tôi cao gầy, rất thanh thoát, nhưng đôi lúc nét thanh thoát ấy làm tôi nghẹn lòng khi nghĩ về những bươn chải mà mẹ đã từng. Khuôn mặt đôn hậu và đôi mắt chan chứa yêu thương của mẹ như dòng suối mát, làm dịu lại tôi mỗi khi buồn. Thế nên tôi vẫn bảo với mẹ, rằng đôi mắt mẹ trong tôi như niềm thơ mãi chẳng vơi đầy, cứ ngày này qua tháng khác, biết mấy nắng mưa, dùng tất cả sự trìu mến và tình thương thẳm thẳm ấy để đùm bọc, nâng đỡ tôi ngày một lớn dần. Tôi yêu nhất là khi thấy mẹ cười, mẹ cười hiền và đẹp lắm. Nụ cười khiến cho gương mặt mẹ rạng rỡ lên biết bao, nụ cười như mang nắng đến cho tâm hồn tôi trong những đêm đông lạnh giá.

Mẹ tôi chẳng phải người lao động tri thức, chỉ là người nông dân lương thiện, luôn yêu thương và nhiệt tình với mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng trên con đường nhỏ, mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, tôi ngước nhìn lên tấm lưng mẹ. Đã gầy hơn, tấm áo bạc hơn cùng tháng năm, và tuổi xuân trên mái tóc cũng đã ngả màu. Tôi lại chầm chậm vòng tay ôm mẹ sau lưng, cảm giác ấy thật tuyệt. Giống như tôi đang dang tay ôm cả đại dương vào lòng mình, mà cũng giống như tôi đang ôm cả năng gió của đất trời vào lồng ngực. Mẹ bình yên quá, có lẽ đó sẽ là bến đỗ của tất cả những người con trên thế gian này chứ chẳng riêng gì tôi nữa.

Mẹ rất thương nhưng không bao giờ nuông chiều tôi. Sự nghiêm khắc ấy của mẹ đã dạy cho tôi bao điều quý giá, rằng phải luôn biết yêu thương và tôn trọng người lớn. Luôn biết nói lời cảm ơn và xin lỗi khi cần, luôn thành thật với bản thân và nhất là với mọi người xung quanh. Và phải biết dựa vào chính mình, đi trên đôi chân của chính mình. Những bài học đầu đời non nớt ấy, mãi là hành trang để tôi trưởng thành hơn sau này.

Tôi có lẽ vẫn còn thật nhỏ dại, và vẫn cần mẹ chở che. Thỉnh thoảng thấy ánh mắt mẹ buồn, tôi bỗng muốn làm con sóng dịu êm để xoa dịu mẹ, nhưng hóa ra tự bao giờ, mẹ đã là cả đại dương để vỗ về tôi mất rồi. Mẹ ơi...


Tả mẹ của em - Bài mẫu 2

Tả mẹ của em lớp 8 | Văn mẫu 8 hay nhất (ảnh 2)

“Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.”

Từng câu chữ da diết, ngân vang lên trong em biết bao sự da diết, đong đầy những thương yêu vô bờ bến của cha mẹ. Bất kì ai trong cuộc đời này cũng đều được mẹ sinh ra đời, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời không ngại khó khăn, gian khổ để đưa con đến bến bờ hạnh phúc, no ấm. Và em rất tự hào về mẹ, với em mẹ luôn đặc biệt và không ai có thể thay thế được mẹ trong em.

Mẹ em đã qua hơn 40 mùa xuân xanh, một khoảng thời gian quá dài cho những hy sinh thầm lặng không cần nhận về để cho gia đình, con cái có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dáng người mẹ thon thả, thanh mảnh khoảng 1m60, ở mẹ toát lên vẻ đẹp không kiêu sa, lộng lẫy nhưng vô cùng dịu dàng, ấm áp mà mọi người xung quanh luôn yêu quý, kính trọng mẹ. Khuôn mặt mẹ có hình trái xoan cùng mái tóc dài, đen mượt được buộc cao lên để lộ cổ trắng ngần. Em thương mẹ rất nhiều khi mẹ luôn phải bươn chải sương gió, nắng mưa để trang trải cho cuộc sống, lo lắng cho em. Do đó mà bàn tay mẹ dần chai sạn, khô ráp đi nhưng sẽ không bao giờ đánh mất đi sự ấm áp, lan toả hơi ấm từ đôi bàn tay của mẹ, trong mắt em mẹ sẽ mãi xinh tươi dù cuộc đời có làm mẹ đổi thay theo năm tháng. Mẹ có chiếc mũi cao thẳng dọc dừa càng làm toát lên vẻ đẹp thanh tú của mẹ cùng nụ cười tươi, duyên dáng thu hút mọi ánh nhìn. Mẹ dù không nổi bật nhất nhưng với em từng vẻ đẹp của mẹ, từ nụ cười cho đến giọng nói nhẹ nhàng, mượt mà đều hoàn hảo mà không gì so sánh được. Càng nhìn mẹ em lại càng thấy thương mẹ vô cùng khi sự hy sinh, những lo toan, khó nhọc mẹ phải gánh chịu, trải qua cũng vì muốn mang đến cho em cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn.

Mẹ em là một cô công nhân xưởng may ngày ngày tất bật với khối lượng công việc nhiều nên mẹ luôn phải đi từ sáng sớm và trở về lúc chiều tối. Thế nhưng mẹ vẫn luôn biết cách sắp xếp ổn thoả mọi việc trong gia đình để em cùng bố có những bữa cơm ngon, căn nhà sạch sẽ và những giờ phút quây quần, trò chuyện cùng nhau. Mẹ nấu ăn là số một khiến ba con em mê mẫn đi đâu cũng chỉ muốn nhanh chóng về để cùng sum vầy bên bữa cơm nhà. Không những thế mẹ còn dạy bảo cho em cách nấu những món ăn đơn giản, làm công việc nhà để phụ giúp cho mẹ, em còn được mẹ dạy cho cách sống, cư xử sao cho đúng mực, văn minh. Dù vất vả, không có thời gian cho bản thân nhưng mẹ chưa bao giờ thể hiện điều đó mà chỉ giữ trong lòng khiến em càng thương và mong sao mình mau lớn để có thể phụ giúp, chăm sóc cho mẹ.

Em luôn tự hào khi là con của mẹ, em sẽ trân quý từng giây phút còn được bên cạnh mẹ, yêu thương mẹ bằng tất cả những gì mình có. Em sẽ cố gắng thật nhiều để bản thân có thể tự chăm lo cho mình và mang lại cho ba mẹ một cuộc sống tốt đẹp sau này.


Tả mẹ của em - Bài mẫu 3

Tả mẹ của em lớp 8 | Văn mẫu 8 hay nhất (ảnh 3)

   Nếu ai đó hỏi: “Niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì? “. Chắc chắn em sẽ trả lời rằng: “ Đó là bạn còn gia đình, đặc biệt là còn có mẹ”

      Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố thường xuyên đau ốm nên mẹ em là người quán xuyến mọi công việc trong gia đình, có lẽ vì mà mới ngoài bốn mươi nhưng mẹ  trông có phần già dặn hơn trước tuổi. Dáng người dong dỏng cao, da hơi ngăm ngăm, mái tóc đen, dài ngắn ngang vai nhưng nay đã xuất hiện vài phần tóc bạc. Khuôn mặt hiền lành phúc hậu, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, dày…Mọi người thường bảo em giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt và em rất tự hào về điều đó.  Giọng nói mẹ hơi trầm nhưng ấm. Mẹ chẳng bao giờ đánh son nhưng đôi môi luôn hồng hào tự nhiên  mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng ngà.

     Trong nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ chính, và em được giao các công việc nhẹ nhàng như: quét sân, quét nhà, cho gà ăn,…Còn bố thì phụ giúp mẹ giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Là một người rất thích hoa vì vậy cả dãy bồn hoa trước nhà đều một tay mẹ chăm bón rất cẩn thận. .Sáng ra lại là người dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả gia đình và đưa đón hai chị em em đi học. Mỗi khi có khách đến chơi mẹ luôn tiếp đón nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát, mọi người luôn yêu quí sự nhiệt tình và chân thật của mẹ.

       Sau bữa cơm tối, là khoảng thời gian dành cho em, mẹ dạy em học bài làm toán sọan văn  chuẩn bị sách vở quần áo cho ngày mai. Mẹ luôn nhẹ nhàng từ tốn nhưng khi em mắc lỗi sai lại rất nghiêm khắc chỉ ra lỗi mà em mắc phải, giữa thường và phạt mẹ luôn rõ ràng. Khi em ốm mẹ thức suốt đêm không dám ngủ để chăm sóc cho em. Em yêu và thương mẹ rất nhiều nên luôn tự nhủ bản thật phải chăm ngoan, mạnh khỏe và cố gắng học hành chăm chỉ để  bố mẹ được vui lòng. Bố em luôn bảo rằng:” Bố rất may mắn khi lấy được một người vợ vừa hiền lành vừa đảm đang như vậy”.

       Thật sự mẹ không chỉ là niềm tự hào của cả gia đình mà còn là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần lớn  nhất của em. Khi gặp khó khăn gì ngoài bố ra em đều kể cho mẹ nghe , mẹ thường khuyên em phải giúp đỡ và yêu thương mọi người xung quanh, em luôn khắc ghi lời mẹ dạy. Chỉ mong sao mẹ luôn vui vẻ khỏe mạnh và bản thân em học thật giỏi , lớn lên thật nhanh để có thể giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Em yêu mẹ rất nhiều!

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 15/08/2023