Dưới những cơn mưa nặng hạt và dòng nước dâng cao, miền Bắc lại một lần nữa trải qua những đợt lũ lụt nghiêm trọng, tàn phá nhà cửa, mùa màng và cuộc sống của người dân. Thế nhưng, giữa cảnh thiên tai khắc nghiệt ấy, một điều vô cùng quý giá lại nổi bật hơn bao giờ hết: tình người. Đó là những cánh tay cứu trợ kịp thời, những tấm lòng sẻ chia, và sự đoàn kết mạnh mẽ của cộng đồng. Chính trong những thời khắc gian khó như thế, tình người đã trở thành ngọn đuốc soi sáng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.
“Trong cơn bão giông, tình người là ngọn hải đăng”, mưa bão và lũ lụt là điều không ai mong muốn bởi những hậu quả nó gây ra vô cùng nặng nề. Người dân miền Bắc trong những ngày qua đang cố gắng gồng mình vượt qua thiên tai trước sự tức giận của mẹ thiên nhiên. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” người dân cả nước đang hướng về miền Bắc ấy chính là tình người, là động lực góp sức cùng nhau vượt qua cơn giông bão.
Vấn đề được cả nước quan tâm nhất hiện nay là tình hình mưa lũ đang diễn rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Sau cơn bão số 3 (Yagi) hoàn lưu của bão kết hợp lũ lớn với mực nước không ngừng dâng cao từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt trên diện rông, sạt lở đất, lũ quét đang diễn ra trên nhiều tình thành phía Bắc đặc biệt ở các khu vực: Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên,….Bão Yagi được nhận định là một trong những cơn bão lớn với mức độ vô cùng nghiêm trọng trong nhiều thập niên qua. Siêu bão với sức gió khủng khiếp đổ bộ vào Việt Nam ngày 7/9 trên nhiều tỉnh thành phía Bắc. Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng lũ lụt, sạt lở đất,…ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người, tài sản cũng như tính mạng. Bão, mưa lớn, gió,…xảy ra liên tiếp nước chưa kịp rút lại tiếp tục mưa gây ra nỗi lo lắng, sợ hãi đối với nhân dân. Thật xót xa, cơn bão này đối với người dân miền Bắc có lẽ là trước đây chưa từng đó. Ta vẫn luôn nói rằng: “Khổ nhất là khúc ruột miền Trung” khi hằng năm phải chịu biết bao cơn bão, cuốn trôi đi tất cả, mất mát về tài sản, về người cũng có. Thế nhưng họ vẫn dũng cảm, mạnh mẽ, quật cường bước qua. Bác Hồ nói rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoạn kết của nhân dân”, người Việt Nam là vậy khó khăn nào cũng vượt qua. Bởi lẽ đó, đồng bào miền Bắc ta cùng cố gắng vượt qua.
Yên Bái là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão sô 3 gây ra. Ngày 10/9 trên địa bàn tình tiếp tục có mưa rất to, mưa lũ, sạt lở vô cùng nghiêm trọng. Theo báo cáo thống kê tính đến thời điểm này số người thiệt mạng lên đến 40 người, và nhiều người bị thương. Nhiều nơi ở tahnhf phố Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước, nhiều người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ. Mất điện, mất liên lạc, không thể di chuyển cùng với đó là người già, trẻ nhỏ,…Sự chung tay giúp đỡ, “tình người là điểm tựa” duy nhất trong lúc này. Lũ quét, sạt lỡ cướp đi nơi ở, cướp đi mùa màng của người nông dân dày công chăm sóc, cướp di sinh mạng quá giá của biết bao nhiêu người dân. Người dân phải ngồi trên nóc nhà ngồi chờ cứu, đã có rất nhiều người thiệt mạng, trong đó có 1 gia đình cô giáo ở Yên Bái và sự hy sinh của thượng úy trẻ 27 tuổi tại Quảng Ninh.
Tuy nhiên thực tế rất khó khăn, nguy hiểm khi khu vực ngập lụt trên diện rộng, nhân lực mỏng, nước lũ lên nhanh và chảy xiết nên rất khó tiếp cận. Nghe những lời cầu cứu, mong giúp đơx của bà con thật xót xa “Chúng tôi cần nhất bây giờ là cano, xuồng máy, đèn pin và sạc dự phòng để tiếp tế cho bà con”. Trong lúc khó khăn nhất ta mới thấy roc được tình người, thấy sự đoàn kết và may mắn khi là một công dân Việt Nam. Các chiến sĩ đã không quản ngày đêm cứu giúp người dân trong cơn bão lịch sử. Giữa trận cuồng phong của gió bão, những hành động nhường chỗ ở, cho người là vào tránh bão, hai ô tô cùng nhau đi chậm chắn gió cho người đi xe máy, hay đi lùi xe cứu một phu nữ,…trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim bao người. Nhiều tổ chức cá nhân liên tục chia sẻ mong muốn được giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên,…trên mạng xã hội như chuyến xe miễn phí đưa lương thực, áo phao, hàng cứu trợ,… tới người dân vũng lũ. Trong một đoạn clip của anh Nguyễn Duy (Hà Nội) sau khi trở về nhà an toàn nhờ sự giúp đỡ của đoàn oto lớn đi chậm trên cầu Nhật Tân để chắn gió cho nhiều người đi xe máy. Thật xúc động hình ảnh các chiến sĩ Công An dàn thanh hàng ngang, truyền tay nhau cứu đứa bé khỏi dòng nước lũ ở làng H Mông Pả Vi, Mèo Vạc. Hành động cao đẹp ấy đã chạm đến trái tim của người nhiều người.
Trong tình hình hiện tại ngày 11/9, mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ngập lụt đang ở mức báo động cao, mức báo động khẩn cấp với nhiều huyện khu vực Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh,…lũ từ sông Hồng và sông Đáy đổ về. Sạt lở đất tiếp tục cảnh báo ở khu vực Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang,…Tại nhiều địa phương, người dân vẫn đang bị cô lập trong nước lũ rất cần sự giúp đỡ của mọi người để giúp người dân vùng lũ thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, khắc phục hậu quả giảm bớt khó khăn. Cùng với lời kêu gọi của nhiều cá nhân, tổ chức BAN CỨU TRỢ TRUNG ƯƠNG - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM đã công bố số tài khoản chính thức tiếp nhận ủng hộ do bão lũ gây ra. Sự giúp đỡ của mọi người tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, sưởi ấm lòng người. Mọi người cần giữ vững tinh thần, đoàn kết, không hoảng loạn vì mọi người vẫn đang cô gắng hết sức. Nhà nước tang cường tổ chức cứu hộ, những đoàn tình nguyện đang ngày đêm tiếp tế lương thực, những vật dụng cần thiết cho người dân.
Tình người, tinh thần đoàn kết, giữ vững tinh thần cùng nhau vượt qua gia đoạn khó khăn này. Thật may mắn khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, cả 3 miền chúng ta là một đại gia đình. Hãy luôn nhớ rằng: con người Việt Nam rất kiên cường, đoàn kết, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Cố nên miền Bắc, chúng ta là một gia đình, mọi người vẫn luôn ở đây chung tay cùng nhau vượt qua khó khăn.