logo

Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 900 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 16 mẫu Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 1

        Những làn sương mờ ảo vẫn còn phảng phất, bình minh vừa hé. Đột ngột tiếng gà gáy vang, phá tan sự yên tĩnh, mọi vật bừng tỉnh giấc. Đó là tiếng gáy của chú gà trống nòi nhà em.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 2

        Mặt trời vừa lấp ló khỏi rặng tre, chú gà trống anh dũng nhà em đã vươn vai thức dậy, gáy to một tiếng “ò ó o” vang khắp thôn xóm. Mọi vật như bừng tỉnh dưới ánh bình minh.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 3

        Các bạn có biết không? Từ đầu năm học đến giờ tôi chưa lần nào đi học muộn cả. Ấy là nhờ chiếc đồng hồ báo thức đặc biệt của tôi đấy. Chiếc đồng hồ được mang tên là “chú trống choai đáng yêu”.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 4

        Những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 5

        Sống ở nông thôn nên nhà em nuôi rất nhiều con vật. Nhưng em thích nhất là con gà trống tía. 


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 6

        Những đứa trẻ ở làng quê như em rất quen thuộc với tiếng gà trống mỗi sáng. Nó như một ký ức tuổi thơ không thể quên ngay cả sau này lớn lên.Chú gà trống mẹ em đã nuôi hơn một năm nay. Chú vẫn oai vệ thực hiện tốt nhiệm vụ báo thức của mình. Mỗi buổi sáng, chú dậy đúng giờ rồi leo lên ngọn đống rơm cất tiếng gáy vang “ò…ó…o…” báo hiệu một ngày mới bắt đầu.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 7

        Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang “ò…ó…o…o…” báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Như có phép lạ, cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 8

        Nhà em có nuôi một đàn gà, có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con… nhưng em chú ý nhất đến chú gà trống màu đỏ rực rỡ.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 9

        Phương đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn giăng kín. Bỗng một tiếng gáy vang động xé tan màn sương sớm: “Ò! ó! o!” làm cho mọi vật bừng tỉnh giấc. Đó là tiếng gáy của chú gà trống nhà em - chú trống nòi mẹ cho em nuôi kể từ ngày chị em chú bắt đầu sống tự lập. Mới đó mà đã năm, sáu tuần trăng trôi qua.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 10

        Là một người bạn thân thiết của con người, hàng ngày đều cần mẫn cất váng tiếng gáy gọi bình minh về cho mọi nhà. Đó chính là chú gà trống – Một con vật dễ thương, hữu ích cho cuộc sống của con người.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 11

        Các bạn có biết không? Từ đầu năm học đến giờ tôi chưa lần nào đi học muộn cả. Ấy là nhờ chiếc đồng hồ báo thức đặc biệt của tôi đấy. Chiếc đồng hồ được mang tên là “chú trống choai đáng yêu”.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 12

“Thấy trời đã sáng

Gà gáy ó o

Đua nhau gà gáy

Gà gáy thật to

Ò ó o o…”

Các bạn có nghe thấy không? Tiếng gà trống gáy vang lừng khắp xóm làng đó.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 13

        “Nhà em có con gà trống ... Gà trống gáy ò...ó...o...”. Gà trống là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. Khi nhớ về quê hương, bên cạnh những hình ảnh đẹp đẽ khác, chú gà trống lại hiện về trong em.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 14

        Phía sau vườn nhà em, mẹ có nuôi một đàn gà. Trong đó em đặc biệt yêu thích chú gà trống choai to lớn, vì chú ta chính là thủ lĩnh của cả đàn gà.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 15

        Nhà em có nuôi một đàn gà, vào mỗi buổi sáng, sân nhà em trở nên xôn xao với đủ các loại gà, con con có, gà to có, gà mái có, trống có, tất cả đều ngong ngóng chờ đợi những nắm thóc mẹ em tung ra cho ăn, trong đàn gà đó em ấn tượng và chú ý đến chú gà trống hơn hết.


Mở bài gián tiếp tả con gà trống lớp 5 - Mẫu số 16

        Mặt trời vừa lấp ló khỏi rặng tre, chú gà trống anh dũng nhà em đã vươn vai thức dậy, gáy to một tiếng “ò ó o” vang khắp thôn xóm. Mọi vật như bừng tỉnh dưới ánh bình minh.

icon-date
Xuất bản : 08/05/2021 - Cập nhật : 08/05/2021

Tham khảo các bài học khác