logo

Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện

Bài viết này sẽ hướng dẫn các em cách: Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện. Đây là câu hỏi trong Bài 6: Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện trang 31 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Chân trời sáng tạo.

Gợi ý:

- Em biết hoặc được tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động thiện nguyện nào trong cộng đồng?

+ Dâng hương Quốc tổ Hùng Vương

+ Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

+ Thăm hỏi gia đình có công…

- Em hoặc những người tham gia đã làm những gì?

- Em có suy nghĩ, cảm xúc gì khi chứng kiến hoặc tham gia hoạt động đó.


Kể về hoạt động đền ơn đáp nghĩa

     Một trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thiện nguyện mà em từng tham gia là chương trình hỗ trợ học tập cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Chương trình được tổ chức bởi trường của em với mục đích việc xây dựng cộng đồng và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Giáo dục là yếu tố quan trọng để giúp trẻ em vươn lên và có tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, nhiều em nhỏ ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện tiếp cận giáo dục chất lượng. Với sự tình nguyện và lòng nhiệt huyết, thầy và trò chúng em đã tổ chức một chuyến đi vào một cuối tuần đến một ngôi trường nằm ở một vùng nông thôn xa xôi. Chúng em đã tiếp xúc và tìm hiểu về tình hình học tập của các em nhỏ tại đây và nhận thấy rằng việc thiếu sách vở và đồ dùng học tập là một trong những rào cản chính khiến cho việc học của các em trở nên khó khăn. Khi nghe nhà trường quyết định tổ chức một buổi gây quỹ để hỗ trợ các em nhỏ. Chúng em đã kêu gọi bạn bè, gia đình và cộng đồng tham gia và đóng góp cho chương trình. Mọi người đã hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp nhiều sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và cả tiền mặt. Chương trình này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn là trải nghiệm đáng nhớ và đáng tự hào cho chúng tôi. Em hy vọng rằng những đóng góp nhỏ có thể giúp đỡ và khơi gợi đam mê học tập trong tâm hồn của các em nhỏ, và từ đó em cũng muốn lan tỏa tinh thần đó đến với nhiều trẻ em khác trong cộng đồng.

Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện

 


Kể về hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Hà Nội 

Hằng năm, cứ vào ngày 27/7 quận Bắc Từ Liêm quê em đều tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đây là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ, tri ân công lao của những người thương binh liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giành độc lập, bảo vệ tổ quốc. Ngày hôm đó đã diễn ra những hoạt động ý nghĩa như thăm khám, tặng quà tri ân cho những người có công với cách mạng, với những bà mẹ Việt Nam anh hùng; dâng hương tưởng nhớ những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc… Em được theo chân mẹ đi cùng với đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Trong ngôi nhà cấp 4 với những tấm bằng khen, huy chương nhà nước trao tặng treo trên tường, em được nghe những cụ ông, cụ bà kể lại những ngày chiến đấu trên chiến trường đầy gian khổ, đau thương, mất mát. Chiến tranh tuy đã qua đi nhưng di chứng để lại trên cơ thể của cựu chiến binh vẫn còn đó. Có người đi lại rất khó khăn, có người bị nhiễm phóng xạ chất độc màu da cam,… Kết thúc chuyến thăm, em cùng mẹ đến nghĩa trang Mai Dịch dâng hương, thắp nến tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Qua hoạt động lần này, em cảm thấy mình cần cố gắng hơn trong học tập để phát triển đất nước theo lời Bác dặn và tích cực tham gia các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”. 


Kể về hoạt động thiện nguyện tại Sơn La

Nước Việt Nam ta vốn là nước có truyền thống đoàn kết, đùm bọc, thương người như thể thương thân. Tinh thần ấy đã ăn sâu vào tinh thần của mỗi người dân trên mảnh đất chữ S. Vậy nên, cứ vào những ngày giáp Tết, tổ dân phố nơi em sinh sống kêu gọi quyên góp đồ áo, lương thực, hiện vật, hiện kim,…cho những gia đình khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Khi đã nhận được lòng tốt từ người dân, các cô chú trong Ban tổ chức bắt đầu công việc gói quà để tặng. Công tác chuẩn bị trong một tuần lễ. Khu văn hóa phố mỗi đêm dường như lại thêm phần sôi động bởi có sự giúp đỡ, chung tay của các bạn trẻ tình nguyện. Sau khi mọi thứ đã được hoàn thành và sẵn sàng, em cùng mẹ đi theo đoàn của tổ dân phố đi trao quà ở Sơn La. Từ trên con đường nhìn bên núi nhìn xuống những loài hoa ban, hoa mơ, hoa đào đang đua nhau nở rộ, đẹp lung linh, thêm vào đó là những bộ trang phục rất bắt mắt của người H’mông, người Thái. Thời tiết lạnh kèm theo những hạt mưa phùn phất phơ. Xe của đoàn dừng chân tại một bản làng. Quãng đường khá xa, chúng em tiếp tục hành trình di chuyển bằng đôi chân của mình. Lúc sau, trước mắt em hiện lên ngôi trường cũ kĩ. Xung quanh điêu tiều, xơ xác khác xa với trường học thành phố. Các bạn nhỏ chân lấm lem đất. Đôi chân trần giữa tiết trời lạnh giá làm cho em nghẹn ứ lòng. Các cô chú trong đoàn đến thăm hỏi cũng như trao quà cho tất cả học sinh để các bạn được đón Tết ấm no. Các bạn vui vẻ, hòa đồng khi tham gia những trò chơi do đoàn tổ chức. Em cũng hòa mình vào hoạt động thiện nguyện, không ngần ngại góp vui bằng một bài hát. Lúc chia tay trở về thành phố, em ước gì thời gian trôi chậm hơn để được vui chơi với các bạn. Sau chuyến đi thiện nguyện, em thầm mong mọi người luôn bình an, khỏe mạnh. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau dang rộng cánh tay lá lành đùm lá rách để cuộc sống của những người khó khăn được trở nên tốt đẹp hơn.

icon-date
Xuất bản : 04/08/2023 - Cập nhật : 08/10/2023