60 điểm
NguyenChiHieu
Trong đoạn trích sau đây, nhà văn Nam Cao đã dùng phép liệt kê để miêu tả diện mạo Chí Phèo. Hãy chỉ ra phép liệt kê ấy và cho biết hiệu quả nghệ thuật của nó. Chỉ biết có một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi nghe đâu phải đi tù. Không biết tù mấy năm, nhưng hắn đi biệt tăm đến bảy - tám năm, rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng săng đá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết!
NguyenHieu
12:12:52 12-Dec-2021
Xác định các từ láy trong đoạn sau: Mang theo truyện cổ tôi đi Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi (Lâm Thị Mỹ Dạ)
Nhận định về truyện "Sống chết mặc bay" có ý kiến cho rằng quan phụ mẫu là kẻ ham chơi, bài bạc, vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú khiến cho dân tình lâm vào cảnh nghìn sầu muôn thẳm. Qua truyện ngắn"Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?