Khái niệm OOC thường xuất hiện trong lĩnh vực fanfiction để chỉ việc người viết fanfiction xây dựng tính cách, hành động nhân vật khác hay thậm chí là trái ngược với cách tác giả xây dựng tính cách nhân vật đó trong canon (tức tất cả những gì xuất hiện trong tiểu thuyết, phim… gọi chung là tác phẩm gốc và được công nhận là chính thức). Chẳng hạn, chúng ta có nhân vật J. Trong canon, J lạnh lùng, bất cận nhân tình, chưa bao giờ dành tình cảm cho bất cứ ai. Nhưng khi viết fanfiction, người viết muốn ghép cặp J với một nhân vật khác, tạm gọi S. J của canon sẽ không bao giờ yêu S (trừ khi chính bản thân tác giả muốn J yêu S thì đó là một vấn đề khác); tuy nhiên, đây là fanfiction và người viết có quyền tự do sáng tạo. Thế là bằng mọt cách nào đó, J trở nên ấm áp, dịu dàng, quan tâm S. Đó chính là một trường hợp OOC. OOC không chỉ giới hạn trong fanfiction mà còn chỉ trường hợp nhân vật trong canon suy nghĩ, hành xử khác với suy nghĩ, hành xử thường thấy của nhân vật đó, chẳng hạn chúng ta có một ví dụ là Loki (Thor 1 & 2 và The Avengers) trở nên hiền lành, tốt bụng ( ^ω^ ). Suy cho cùng, tác giả cũng là người mà con người không thể lúc nào cũng trước sau như một (no puns intended (^ν^)) cho nên OOC là chuyện khó tránh khỏi, có điều tác giả tự nhận ra hay chờ người đọc chỉ ra dùm thôi. OOC càng dễ xảy ra khi tác phẩm gốc là phim truyền hình vì phim truyền hình thường do một nhóm biên kịch viết (một người viết sao hết 囧rz), chưa kể ý kiến bổ sung của nhà sản xuất, đạo diễn… mà như người ta thường nói, “Lắm thầy nhiều ma”, nhân vật sẽ có lúc không nhất quán. Cá nhân bạn Joel không cho rằng OOC trong canon lúc nào cũng là chuyện xấu; OOC chỉ đáng bị “gạch đá” khi nó xảy ra out of nowhere, quá đột ngột mà không có sự giải thích nào còn nếu như tác giả/biên kịch bằng cách này hay cách khác lý giải vì sao nhân vật lại cư xử như thế thì tuỳ theo mức độ và cảm nhận của mỗi cá nhân mà sự OOC có thể chấp nhận được hay không. Thế nhưng có những sự OOC là một cú vả vào mặt người xem, và sự OOC khiến bạn Joel bức xúc đến mức phải ngưng viết fic để lên blog “xả” thuộc về bạn trẻ Diệp Khai trong tập 22 của Tân Biên Thành Lãng Tử. Đến tuần này, Tân Biên Thành Lãng Tử đã đi được một nửa chặng đường. Như bạn đã nhắc đến nhiều lần trong các bài cảm nhận trước, Tân Biên Thành Lãng Tử thay đổi rất nhiều so với nguyên tác, dù vậy, cá nhân bạn Joel nhìn chung là hài lòng với những thay đổi của phim (trừ vụ boost chế Linh quá đà, thay đổi đó thì bạn không bao giờ ngừng bash) vì biên kịch xử lý chúng khá hợp lý và không đi ngược lại tinh thần của nguyên tác Biên Thành Lãng Tử của bác Cổ. Tuy nhiên, khi xem tập 22, chứng kiến hành vi của bạn Diệp đối với Tiểu Phó, bạn không thể không facepalm và lầm bầm như một tên có vấn đề về thần kinh: “Shit, có cần đạp vào mặt người ta [người xem, trong đó có bạn Joel] vậy không thưa ngài biên kịch?”
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
5