logo

Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn chiếc lá cuối cùng

2135 điểm

Đặng Ngọc Anh

Ngữ văn 23424234

Lớp 8

10đ

03:08:58 21-Aug-2021
Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn chiếc lá cuối cùng
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (1)

Trang Trần

02:08:34 29-Aug-2021

Phân tích chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn qua một số tác phẩm Chi tiết chiếc lá – tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” Cụ Bơ-men là một họa sĩ già mắc bệnh phổi. Còn Giôn-xi là một cô bé còn rất trẻ nhưng đã bị bệnh viêm phổi rất nặng. Bề bên Giôn-xi luôn có sự xuất hiện của người bạn thân Xiu. Cụ Bơ-men luôn lo lắng quan tâm và yêu thương Giôn-xi. Mọi người đều lo lắng cho Giôn-xi tìm mọi cách để giúp cô vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là Giôn-xi lại thiếu sự lạc quan và nghị lực. Cô chấp nhận đầu hàng căn bệnh này, sống chỉ để chờ đến ngày căn bệnh mang cô đi về thế giới bên kia. Chính sự u ám trong tâm hồn ấy đã khiến tình hình sức khỏe của Giôn-xi ngày càng thêm nghiêm trọng. Cô đã nhìn cây thường xuân đang thay lá ngoài cửa sổ. Những chiếc lá thường xuân còn sót lại chính là số ngày cô còn có thể sống. Những chiếc lá thường xuân nào có hay biết nỗi lòng của cô cứ từ từ mà héo tàn dần. Rồi đến lúc chỉ còn có một chiếc lá thường xuân ngoài cửa sổ niềm tin của Giôn-xi đã gục ngã dần và mất hết toàn bộ hi vọng. Đêm ấy cơn bão lớn bất ngờ xảy ra. Nằm trên giường bệnh cô thầm nghĩ chiếc lá kia thể nào cũng sẽ héo tàn. Nhưng điều bất ngờ vào sáng hôm sau khi yêu cầu Xiu kéo tấm mành lên, chiếc lá thường xuân vẫn còn ở đó. Chính điều ấy đã tạo thêm niềm tin vào cuộc sống, giúp Giôn-xi có thể vượt qua căn bệnh của mình. Nhưng liệu có phép màu thần kỳ nào có thể níu giữ một chiếc lá sắp lìa cành vẫn còn ở đó chống chọi lại với mưa bão?. Phép màu thật sự không tồn tại… Chiếc lá thường xuân vốn dĩ đã bị cơn bão cuốn bay nhưng bác họa sĩ già Bơ-men đã hiểu được ý nghĩa của chiếc lá ấy đối với cuộc sống của Giôn-xi nên bác đã quyết định vẽ một chiếc lá thường xuân lên khung cửa sổ. Chính tình yêu thương ấy đã tạo nên phép màu cứu sống cô gái nhỏ. Còn bác Bơ-men vì để hoàn thành bức tranh được bác trân quý dốc hết công sức tài năng cũng như tình yêu vào đó mà đã bị cơn bão đêm đó quật ngã. Chiếc lá mà cụ Bơ-men đã vẽ ấy chính là chi tiết đắt giá nhất của toàn bộ thiên truyện. Chiếc lá cuối cùng vừa chỉ chiếc lá thường xuân cuối cùng mà Giôn-xi gửi gắm hi vọng cũng là chiếc lá – kiệt tác cuối cùng mà cụ Bơ-men tạo nên trước khi mất đi. Vì vậy chiếc lá ấy vừa là nguồn hi vọng sống cho Giôn-xi, vừa tấm lòng yêu thương mà cụ Bơ-men dành cho Giôn-xi. Chỉ là một chiếc lá thường xuân bé nhỏ nhưng đã gợi mở bao điều. Chiếc lá ấy chính là chi tiết nhỏ tạo nên giá trị lớn lao và làm nên tên tuổi của nhà văn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    image ads