logo

Cảm nhận của em về đoạn thơ: “Đồng chiêm phả nắng lên không Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng Gió nâng tiếng hát chói chang Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời.

lylylinh

Ngữ văn 23424234

Lớp 9

20đ

01:08:35 12-Aug-2021
Cảm nhận của em về đoạn thơ: “Đồng chiêm phả nắng lên không Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng Gió nâng tiếng hát chói chang Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời.” (Trích “Tiếng hát mùa gặt” – Nguyễn Duy)
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (2)

Trường THPT Quế Võ số 3

03:03:38 30-Mar-2025

Bài thơ mở ra một bức tranh làng quê thanh bình, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong vẻ đẹp trù phú, rực rỡ của mùa vàng. Ánh nắng như dát vàng lên cánh đồng chiêm, làm bừng sáng không gian bao la. Cánh cò chao liệng giữa bầu trời cao rộng, dẫn theo làn gió nhẹ lướt qua thung lúa, mang theo hơi thở của đồng quê ấm áp. Giữa bức tranh rực rỡ ấy, con người hiện lên cần mẫn, lưỡi hái sắc bén ánh lên trong nắng, như một vệt sáng vạch ngang chân trời. Mọi thứ hòa quyện với nhau, tạo nên một bản nhạc đồng quê đầy sức sống, rộn ràng trong tiếng hát lao động hăng say. Đọc những câu thơ này, em không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn thấm thía tình yêu lao động, niềm vui và sự gắn bó sâu nặng của con người với quê hương. Đó là vẻ đẹp giản dị mà bất tận, một bức tranh đồng quê đẹp như thơ, như nhạc, khắc sâu vào tâm hồn mỗi người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

janeha

01:08:33 12-Aug-2021

Bài làm có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau: - Đoạn thơ đã khắc họa được một bức tranh đồng quê mùa gặt thật đẹp. Đó là hình ảnh đồng lúa chín được miêu tả với màu vàng của đồng lúa, của nắng; âm thanh của tiếng hát, của không khí lao động; hình ảnh gần gũi, sống động, nên thơ, hữu tình (“Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng”, “Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời”). - Bức tranh đã thể hiện được niềm vui rộn ràng của người nông dân trước vụ mùa bội thu. - Bức tranh đồng quê mùa gặt được khắc họa bằng những nét nghệ thuật đặc sắc: hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ, nói quá, liên tưởng thú vị, tinh tế (đồng chiêm phả nắng lên không, cánh cò dẫn gió, gió nâng tiếng hát chói chang, lưỡi hái liếm ngang chân trời… ); thể thơ lục bát quen thuộc; từ ngữ gợi hình, gợi cảm (phả, chói chang, long lanh, liếm).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    image ads