logo

Giải Câu 8 trang 55 SBT GDCD 8


Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Câu 8 trang 56 SBT GDCD 8

Quyên từng là cô giáo dạy mầm non. Cô bị nhiễm HIV từ chồng là tài xế xe tải. Đứa con của họ sinh ra rất yếu ớt và khi cháu được 7 tháng tuổi thì mất. Sau đó chồng cô cũng ra đi. Nhiều lần cô định tìm đến cái chết, nhưng bản năng sống và sự động viên của gia đình, của những người tốt đã níu giữ cô lại. Cô gặp Vinh là người có cùng cảnh ngộ ở trung tâm trợ giúp người nhiễm HIV và hai người đã kết hôn với nhau. Họ vận động thành lập câu lạc bộ mang tên "Vì ngày mai tươi sáng" để hoạt động tư vấn, trợ giúp người nhiễm HIV. Vợ chồng cô tâm sự: "Chúng tôi đã nhận ra rằng có HIV chưa phải là tuyệt vọng. Việc chúng tôi đang làm là góp phần để cảnh tỉnh cho những ai đang sống buông thả với ma tuý, mại dâm và chia sẻ với người có HIV. Vợ chồng tôi thường nói với nhau, còn sống ngày nào chúng tôi sẽ làm hết sức vì cộng đồng, không để một ngày trôi qua vô ích".

Câu hỏi.

Em suy nghĩ gì qua câu chuyện của vợ chồng cô Quyên?

Lời giải:

Bị nhiễm HIV chưa phải là đã tuyệt vọng, vẫn có thể sống tốt và giúp ích cho đời. Người có HIV cần có nghị lực và niềm tin đê vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và cần sự cảm thông, giúp đỡ của cộng đồng.

Xem toàn bộ: Giải SBT GDCD 8. Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021