logo

Đóng vai cha của công chúa kể lại câu chuyện Vua Chích Choè

Có rất nhiều những câu chuyện ngụ ngôn hay cổ tích rất sáng tạo, có nội dung bàn về cách rèn luyện nét tính cách của con người trong cuộc sống - như là Vua chích choè. Toploigiai sẽ cùng bạn Đóng vai cha của công chúa kể lại câu chuyện vua chích chòe nhé! 

Đóng vai cha của công chúa kể lại câu chuyện Vua Chích Choè

      Tôi là một vị quân vương cai quản đất nước - cha của công chúa vô xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng, tính nết của con gái tôi lại rất khó, bởi từ lâu đã quen sống trong sự chiều chuộng yêu thương hết mực. Tôi rất đau đầu, vì con gái đã tới tuổi cập kê lấy chồng, thế nhưng bản thân nó lại kén chọn, chẳng tìm được ai vừa ý. Có rất nhiều chàng trai tài giỏi, địa vị tới tận cung điện để xin được hoà thân với công chúa, xếp thành hàng dài thật dài, thế nhưng ai cũng không vừa ý con tôi. 

      Có người bị con gái tôi chê là thùng tô nô, chỉ vì dáng người chàng hơi mập mạp. Có người bị nói rằng gió thổi bay mất, chỉ vì dáng hình họ gầy gò, Người khác bị chê vụng về, bởi công chúa thấy người ta vừa lùn lại vừa mập. Còn người khác bị gán cho cái biệt danh “ Nhạt như chết đuối “, rồi thì lại “ Xung đồng hồ”; chỉ vì họ có sắc mặt xanh xao hoặc là đỏ bừng như trái gấc. Sự chua ngoa, kiêu căng của con gái tôi sẽ không dừng lại ở đó, khi nó dám gọi người có cái dáng người cong cong là “ cây non sấy lò cong cớn”. Ai cũng không vừa với ý của nó, ai nó cũng tìm đủ mọi cách để dè bỉu chê bai. Hơn nữa, khi đứng trước một vị vua có cái cằm hơn cong cong, nó đã không ngần ngại chê rằng “ cái cằm ấy chẳng khác gì mỏ chim chích chòe”, khiển từ ấy anh ta bị người đời giễu cợt là Vua chích choè, dù chàng là vị vua rất tốt bụng. 

      Cuối cùng, tôi đã nổi cơn thịnh nộ khi thấy con mình giễu cợt tất cả mọi người trong buổi kén rể, rồi ban lệnh rằng: “ Nếu có người ăn mày nào đi qua cung vua, vua sẽ gả công chúa cho người ấy “. Quả nhiên sau đó, đã có người hát rong ăn mặc bẩn thỉu rách rưới đi ngang qua hoàng cung thật. Tôi đã giữ lời giả công chúa cho chàng ta, dù con gái mình có phản kháng kịch liệt tới đâu. Công chúa phải dọn ra khỏi hoàng cung để đi theo chồng, bắt đầu một chuỗi ngày khổ cực. 

Đóng vai cha của công chúa kể lại câu chuyện Vua Chích Choè

      Cô công chúa nhỏ của tôi lần đầu được ra khỏi hoàng cung, không tránh khỏi có những bỡ ngỡ. Khi hỏi chồng mình rằng rừng này là của ai, thảo nguyên rộng lớn này là của ai, thành phố to đẹp kia là của ai ; và nhận được câu trả lời tất cả đều là của Vua chích choè, nó đã không thôi sửng sốt : “ Tôi cô gái dịu hiền đáng thương - Lẽ ra nên lấy ông vua chích choè”. 

      Khi dừng lại trước một túp lều rách nát, công chúa hỏi về người hầu kẻ hạ, Biết rằng bản thân không còn được sung sướng như trước kia nữa, công chúa đã học được cách chấp nhận, và phải lăn lộn kiếm tiền để sống. Chàng rể của tôi đã mua đồ nghề cho nó về đan sọt, nhưng đôi tay được chiều chuộng từ nhỏ không có khả năng làm được điều đó, cạnh sắc của tre đã cứa nó rỉ máu. Sau dó, nghề dệt vải cũng thất bại bởi sợi vải cũng làm tay nó bị tổn thương. Cuối cùng, chúng quyết định để công chúa chuyển sang buôn nồi và bát đĩa, tại giữa chợ đông người qua. Một nàng công chúa quen được chiều chuộng, giờ lại phải bươn chải để kiếm được rừng đồng. Thay vì kiêu ngạo kệch cỡm, nó đã học được cách vui vẻ dịu dàng, khiến mọi người yêu quý và ủng hộ đông, công việc thuận lợi. Một ngày, ngựa hoàng cung dâm vào đống bát đĩa, khiến tất cả vỡ tan. Công chúa về nhà khóc với chồng, và đã học được cách không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện ngồi. 

      Công chúa xin được vị trí phụ bếp trong cung điện và đã làm việc chăm chỉ. Khi trông thấy hôn lễ lộng lẫy xa hơn nơi hoàng cung, trong lòng nó đã biết buồn tủi thay cho số phận của mình, thầm trách tính kiêu căng, ngông cuồng của mình, cũng chính vì những tính ấy đã khiến công chúa trở nên thấp hèn và khổ cực như bây giờ. Kẻ hầu người hạ ra vào tới tấp, bưng lên cho khách toàn sơn hào hải vị, mùi thơm nức mũi. Thỉnh thoảng kẻ hầu người hạ ném cho ít đồ ăn thừa, công chúa cúi nhặt cho vào nồi.

      Bỗng công chúa giật mình chạy trốn, khi có người mời nó khiêu vũ lại là ông vua chích choè bị công chúa dè bỉu ngày xưa. Bị kéo ra giữa phòng đã khiến chiếc dây buộc đứt ra, vụn bánh mì cùng súp văng vung vãi ra nền nhà, trong sự cười đùa hả hê của quan khách. Khi ấy, vua chích choè đã dịu dàng dỗ dành công chúa đừng sợ, vì vua chích choè chính là người đã sống cùng công chúa trong túp lều kia. 

      Đứa con của tôi, cuối cùng cũng đã trở nên nhu mì hiền thục, nết na, tử té nhờ vua chích choè. Chàng đã uốn nắn con gái tôi, thử thách lòng kiêu căng của nó, dạy cho công chúa biết quý trọng công sức lao động và thương yêu mọi người. Cay đắng khổ cực đã qua, công chúa cùng vua chích choè cùng bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của dân chúng, và cả của chính tôi. 

------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cùng bạn làm sáng tỏ yêu cầu Đóng vai cha của công chúa kể lại câu chuyện vua chích chòe! Chúc bạn học tập tốt. 

icon-date
Xuất bản : 09/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023