Câu hỏi: Đọc bài “Ngôi nhà trong cỏ”, em nghĩ gì về việc các bạn giúp đỡ dế than?
Lời giải:
Việc các bạn giúp đỡ dế than cho thấy các bạn là những người bạn tốt, biết giúp đỡ người khác và rất tốt bụng
>>> Xem trọn bộ: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 29: Ngôi nhà trong cỏ
Một số đoạn văn kể về việc em đã giúp đỡ người khác
Đoạn văn 1
Trong buổi sinh hoạt kể chuyện về những việc làm tốt của lớp em, em đã kể cho cô giáo và các bạn cùng nghe về câu chuyện giúp đỡ người khác của em. Đó là một lần em giúp đỡ người phụ nữ vừa bồng bế con nhỏ lại mang vác nhiều đồ. Khi ấy em đang đứng ở cổng trường đợi mẹ tới đón thì gặp một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ em, trên tay bế một em bé chừng vài tháng tuổi, trên vai đeo chiếc ba lô to bà nghe vẻ nặng, tay kia còn cách thêm mấy túi đồ. Trông người phụ nữ đó đi rất khó khăn, nặng nhọc em liền nghĩ phải tới giúp đỡ, thế là em tới hỏi người phụ nữ đó rằng: "Cô đi tới đâu xách nhiều đồ như vậy để cháu xách giúp cho?". Người phụ nữ ấy quay lại, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười nói với em: "Cô đi đến điểm chờ xe buýt ở phía trước, cháu có xách giúp cô tới đó được không?". Em không ngại ngần liền tới xách đồ cho cô ấy rồi cùng đi, sau khi người phụ nữ cùng em bé lên xe buýt rồi vẫn ở trên xe nhìn xuống cảm ơn và chào em.Tuy xách đồ có nặng và cũng hơi đau tay nhưng em lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc, giống như mình vừa làm được việc một điều lớn lao, tốt đẹp lắm vậy.
Đoạn văn 2
Tuần vừa rồi, em đã giúp một cụ già qua đường. Giữa con đường xe cộ qua lại đông đúc, em thấy một cụ già cứ lóng ngóng không biết nên đi hay đứng chờ. Em lại gần hỏi thì biết cụ đang muốn sang đường nhưng chưa biết làm thế nào. Em nắm lấy tay cụ rồi nói: “Cụ ơi, để con giúp cụ qua đường nhé!”. Cụ già mỉm cười, nét mặt rất xúc động. Em đợi khi đèn đỏ, xe cộ dừng lại, tín hiệu đèn dành cho người đi bộ được đi thì bắt đầu dắt cụ. Em và cụ đi từ từ rồi sang đường bên kia. Cụ lại nắm tay em rồi xúc động nói: “Cảm ơn cháu nhiều nhé!”. Em mỉm cười nói với cụ: “Không có gì đâu ạ!” rồi lễ phép chào tạm biệt cụ.
Đoạn văn 3
Hôm qua khi em đang đá bóng cùng các bạn trên sân trường thì quả bóng bị bay xuống cái hồ nước gần đó. Đúng lúc em đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì bác bảo vệ đã tiến lại gần. Sau khi nghe em giải thích tình hình, thì bác giúp bọn em lấy quả bóng lên. Nhận được quả bóng, bọn em ai ai cũng vui sướng. Bọn em cảm ơn bác vì đã giúp bọn em lấy bóng. Từ đây mà chúng em càng yêu quý bác hơn.