logo

Di dưỡng tinh thần là gì? Phân tích sự cần thiết của di dưỡng tinh thần

icon_facebook

Nội dung trả lời câu hỏi Di dưỡng tinh thần là gì? Phân tích sự cần thiết của di dưỡng tinh thần ngắn gọn, hay nhất, giúp các bạn học tốt môn Ngữ văn.


Di dưỡng tinh thần là gì?

Di dưỡng tinh thần là bồi bổ cho sảng khoái về tinh thần, giữ cho tinh thần vui khoẻ.


Sự cần thiết của di dưỡng tinh thần

Nhà thơ Thanh Hải trước khi về với đất mẹ, về với cát bụi của cuộc đời đã từng chia sẻ rằng:

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

(“Mùa xuân nho nhỏ”)

Phải chăng, đó chính là lối sống đẹp mà nhà thơ muốn gửi gắm đến với mỗi chúng ta? Đọc xong những vần thơ của nhà thơ Thanh Hải, tôi chợt suy nghĩ đến lối sống đẹp của con người trong cuộc sống ngày nay....

Sống đẹp là sống có ý nghĩa, đó một cuộc sống không chỉ vì mình mà còn vì tất cả mọi người xung quanh, và rộng hơn là vì cộng đồng, vì xã hội. Lối sống đẹp được biểu hiện không chỉ trong suy nghĩ mà còn qua lời nói và hành động nói như ai đó: Mọi đức hạnh đều nằm trong hành động. Từ suy nghĩ đẹp, mang ý nghĩa nhân văn mà có được lời hay, việc làm đẹp. Đó mới chính là những biểu hiện của một con người có lối sống đẹp.

Mỗi chúng ta cần sống đẹp bởi trước hết cuộc đời của mỗi người là hữu hạn. Và để vượt qua sự hữu hạn về không gian, thời gian ấy, mỗi người cần sống có ý nghĩa. Có lẽ, lối sống đẹp ấy cũng trở thành nhu cầu của con người vì ai cũng mong muốn, cũng hy vọng bản thân sẽ được mọi người, được cộng đồng, được xã hội tôn trọng, yêu quý. Nick Vuijic đã vượt qua trở ngại với sự thật là một người tật nguyền để vươn tới trở thành một trong những diễn giả nổi tiếng hàng đầu thế giới cũng bởi lối sống đẹp: đó là ý chí, nghị lực vượt qua nghịch cảnh, là người truyền đi những đam mê, thắp sáng những ước mơ, những hy vọng cho bao người. Bill Gates nổi tiếng đâu chỉ bởi là một trong những người giàu nhất thế giới mà còn bởi những hành động thiện nguyện- biểu hiện của một lối sống vì mọi người của ông. Sống đẹp cũng là yêu cầu của mỗi cộng đồng, dân tộc. Nền tảng của sự phát triển về kinh tế, xã hội bao giờ cũng phải dựa trên chính con người của cộng đồng đó. Mà những người sống đẹp bao giờ cũng là những người sống không chỉ vì mình mà còn vì mọi người, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên cá nhân. Chính nhờ những lối sống đó mà tập thể mới phát triển, không ngừng đi lên và gặt hái những thành tựu mới. Sống đẹp vì bản thân ta và đồng thời lại nhận được sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Mỗi khi ta gặp khó khăn, sẽ có người đến bên ta, nâng đỡ ta dậy, trở thành điểm tựa cho ta. Mỗi khi ta thất bại, sẽ có người đến bên giúp ta đi qua những sóng gió đó và chỉ đường, dẫn lối cho ta.

Nhưng lối sống đẹp đó không phải tự xuất hiện trong mỗi chúng ta mà nó phải gắn liền với hành trình trải nghiệm và đấu tranh không ngừng. Nhà văn Nguyễn Minh Châu cho rằng trong con người luôn tồn tại hai phần là “bóng tối” và “ánh sáng”, “thiên thần” và “ác quỷ”vì vậy để vươn tới lối sống đẹp, mỗi chúng ta phải đấu tranh không ngừng trong cuộc chiến với phần con, phần bản năng. Cộng đồng, xã hội cần tạo điều kiện hơn nữa để mỗi người được phát huy những phẩm chất, năng lực của chính mình.

Hành trình sống của mỗi cá nhân, xét đến cùng là hành trình đi tìm bản thể của chính mình. Khi sống đẹp, là lúc con người được sống với cái thiện, cái đẹp- đó phải chăng cũng là tiền đề để mỗi chúng ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai? Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Đời sống của cá nhân vốn nhỏ bé và hữu hạn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua sự hữu hạn ấy bằng lối sống của mình!

icon-date
Xuất bản : 09/05/2022 - Cập nhật : 07/06/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads