Mẹ luôn là nguồn động lực và cũng là chỗ dựa tinh thần to lớn đối với mỗi người trong quá trình hình thành và phát triển. Vậy nên, hôm nay hãy cùng tìm hiểu bài viết Dẫn chứng về tình mẫu tử để càng thấy được rõ hơn sự vĩ đại cửa lòng mẹ nhé!
“Cho con gánh mẹ một lần,
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con.
Cho con gánh mẹ đầu non,
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời...”
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Con người muốn nhìn thấy mặt trời đã phải nờ ơn mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Những ngày vừa chào đời đã sống nhờ những giọt sữa ngọt lành từ mẹ. Khi lớn lên cũng công mẹ dạy dỗ, mẹ dạy con biết yêu thương, biết sống vì người khác, mẹ dạy con những đức tính tốt đẹp mà mai này đây sẽ làm đẹp cho đời. Làm mẹ chính là thiên chức cao cả nhất của người phụ nữ và yêu thương, đùm bọc con mình vô điều kiện chính là bản năng vốn có của người mẹ. Thế nên, dù là hiện tại hay quá khứ vẫn có vô số những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử dạt dào cảm xúc.
Tình mẫu tử đã và đang đi vào thơ ca nhạc họa, tồn tại hữu hình trong cuộc sống của chúng ta, phải kể đến vài chục năm trước, nhà thơ Chế Lan Viên từng viết về người mẹ đáng kính của mình rằng:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Đó là những dòng thơ đong đầy cảm xúc, cho dù con người ta có lớn đến mức nào, có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì có một định lý bất biến chẳng thể nào thay đổi được đó là con mãi là con của mẹ, là đứa con do mẹ đứt ruột sinh ra. Cho dù đến cuối cuộc đời này, chỉ cần có thể, lòng mẹ vẫn hướng về con, vẫn dõi theo và bên cạnh con. Mẹ vẫn sẽ mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc nâng bước con trên từng chặng đường, cho dù là quãng đường nào thì tình mẫu tử vẫn đủ lớn để tiếp bước cùng con. Qua đó, ta thấy rằng tình mẫu tử thiêng liêng đã đi vào thơ ca, bất biến và trường tồn mãi mãi cùng với những trang sách của nhà thơ.
Tình mẫu tử cao đẹp như thế đấy và đôi khi không cần phải nghe những điều ngọt ngào từ mẹ thì ta mới cảm nhận được tình mẫu tử bởi tình mẹ luôn hiện hữu ở đó và ăn sâu vào trong tiềm thức của những người phụ nữ đáng kính ấy, bất kể những điều họ làm đều là dành cho đứa con yêu của mình, đều xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng. Ta dễ dàng bắt gặp những người mẹ gầy tom, trên người chỉ mặc những bộ đồ bộ đơn sơ, cũ nát, góp nhặt từng đồng tiền lẻ phải đánh đổi bằng mồ hôi sương máu để cho đứa con mình hôm nay có một bữa ăn ngon, một bữa ăn có thịt, có cá…. Hoặc chắc ai cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh người mẹ mình thức trắng cả đêm để chăm cho chúng ta bị ốm nhưng khi mẹ bệnh đau lại giả vờ giấu đi không nói ra vì sợ con lo lắng. Và vô số những điều như thế nữa, tình mẹ ở đâu cũng có nhưng quan trọng là ta có nhìn thấy hay không, bữa cơm mẹ nấu hay chiếc áo đứt chỉ mẹ vừa khâu lại, đôi giày mới tinh mẹ vừa mới giặt, đó đều là biểu hiện của tình yêu thương từ mẹ. Qua đây, mỗi người cần nhìn nhận và sống chậm lại, quan sát và cảm nhận kĩ hơn những gì mẹ làm cho chúng ta để nó trở thành động lực thúc đẩy bản thân trở thành niềm tự hào của mẹ.
Đôi khi cuộc sống quá vội vã và tấp nập, con người vô tình quên đi những giá trị gần gũi và ý nghĩa nhất chính là gia đình, cứ mãi chạy theo những giá trị xa hoa, những tình cảm xa xỉ mà quên rằng có một người luôn sẵn sàng trao cho mình thứ tình cảm cao cả nhất trên đời. Hãy nhìn nhận thật kĩ càng, sống chậm lại, biết trân trọng và yêu thương thật nhiều. Nếu đã từng phạm lỗi, đã từng làm mẹ buồn thì hãy thẳng thắn sửa chữa lỗi lầm của mình ngay khi còn cơ hội, đừng để một ngày phải tự dằn mặt và nhớ về mẹ trong sự hồi tưởng đáng tiếc.
-----------------------------------
Trên đây là bài viết Dẫn chứng về tình mẫu tử. Hi vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Chúc các em học tốt môn văn!