logo

Viết đoạn văn từ 10- 12 câu miêu tả một cơn mưa rào mùa hạ

Đề bài: Viết đoạn văn từ 10 - 12 câu miêu tả một cơn mưa rào mùa hạ


Đoạn văn 1:

Ngoài đường trời nắng chói chang , không khí thật là oi ả .Những chiếc lá xơ xác trong cái nắng trời trăng của mùa hạ.Bỗng nhiên, trên trời mây đen ùn ùn kéo đến.Một trận mưa! Đó chính là điều mà mọi người và cây lá mong đợi giữa mùa hạ ơi ả này!.lộp bộp,lộp bộp từng giọt mưa rơi xuống, chẳng mấy chốc đã mưa rào.một cơn mưa rào đổ xuống ,những chiếc lá trút bỏ lớp lá khô xác ,trở thành những chiếc lá sáng bóng mượt mà màu xanh tươi .Những cành cây đung đưa mạnh theo những làn gió mát mẻ của cơn mưa .Từng giọt mưa mát mẻ dần dần ngớt .Trời mấy chốc mưa đã dừng,mọi người bắt đầu ra khỏi nhà .Mẹ em nói:"Trận mưa này thật mát mẻ".Ánh nắng bắt đầu chiếu xuống. Cầu vồng đã lên ,đúng là một khung cảnh đẹp.

 Viết đoạn văn từ 10- 12 câu miêu tả một cơn mưa rào mùa hạ

Đoạn văn 2:

Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt.Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông. Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống lòng đường. Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả.


Đoạn văn 3:

Ai cũng có sở thích riêng của mình nhưng tôi nghĩ rằng sở thích mình hơi độc đáo so với những người khác, đó là ngắm mưa.Cứ khi mưa rơi lòng tôi chợt nôn nao những cảm giác ùa về, trong màn sương lạnh buốt những đám mây dần đen kịt trên bầu trời và tối sẫm lại. Lộp bộp, tiếng mưa rơi trên mái nhà,tiếng rơi nghe vang động phòng tôi, ngó ra ngoài cửa sổ chợt thấy trời bắt đầu mưa rồi, mưa rơi vào cánh đồng lúa, mưa rơi vào những đóa hoa và hàng cây;phía bên đường, tôi thấy đường phố dần tấp nập.Oang Oang tiếng còi xe,phố xá rộn ràng tiếng người hô nhau chạy vì trời giờ đã tối lắm rồi, tối như muốn nuốt chửng tôi vào vậy lòng tôi lại cảm thấy khang khác.Mưa rơi ào ào xuống nhà, dồn dập và không nghỉ, đôi khi còn tạo thành thác nước trông tuyệt đẹp, tôi cảm giác trút được gánh nặng của mình sau một ngày mệt mỏi.Mưa cứ rơi thế rơi mãi,tôi thấy lấp ló mấy bóng người lom khom tìm chỗ trú ẩn,thấy thời gian dần trôi nhanh hơn,mưa tạt vào cửa sổ phòng,ướt tóc tôi.Mưa cuối cùng cũng tạnh, bầu trời sáng hơn, cây cỏ xanh hơn, tóc tôi lại bắt đầu được hong khô bởi ánh mặt trời dần tỏa sáng, lòng tôi lại lâng lâng một cảm xúc nào đấy, chờ trận mưa tiếp theo.Mưa thật đẹp, cũng thật đúng với tâm trạng tôi mọi lúc, cũng không hẳn buồn mà là một nỗi nhớ man man.


Đoạn văn 4:

Suốt mấy tháng nay,trời nắng như đổ lửa nên cây cối khô héo.Trời đang nắng chang chang bỗng mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả bầu trời.Tiếng sấm vang lên ở đâu đó.Những tia chớp nhoang nhoáng xé rách bầu trời xám xịt.Gió nổi lên xoáy thành những cơn lốc nhỏ cuốn lá khô bay trên đường.Ai cũng vội vàng chạy về nhà,xe ngoài đường cũng đi nhanh hơn.Lộp độp,lộp độp.Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống mái nhà,mặt đường.Chỉ trong phút chốc,mưa mau hơn,nặng hạt hơn.Những cành cây nghiêng ngả vật vả trước cơn gió mạnh.Đám trẻ con cởi trần trùng trục lao ra tắm mưa.Chúng nhảy nhót,nô đùa ầm ĩ,nước bắn tung tóe dưới chân.Nước tuôn ồ ồ xuống miệng cống.Mưa ập đến nhanh và cũng rất mau tạnh.Những hạt mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.Cây cối sau cơn mưa trở lên tươi tốt,cầu vồng hiện ra bảy sắc lung linh.Không khí mát mẻ,dễ chịu làm sao.Mưa mang lại cho con người sảng khoái sau bao ngày mệt mỏi vì nóng nực.Cơn mưa rào đã tiếp thêm sự sống cho muôn loài.Với nhà nông,nó cần thiết biết bao!


Đoạn văn 5:

Một ngày đẹp trời bỗng trở nên oi bức. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp tơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cugn flúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút mưa ròng rã thì đã tạnh hẳn. Những chú chim lại bay tới hót líu lo. Bầu trời quang đãng hẳn, không khí trong lành và dễ chịu hơn. Mặt trời lộ ra với bảy sắc cầu vồng. Cây cối như vừa được tắm hả hê, vươn lên với một sức sống mới. Mọi người lại ra khỏi chỗ trú và trở về với việc mình đang làm dở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng.


Đoạn văn 6:

Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt.Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông. Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống lòng đường. Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả.

icon-date
Xuất bản : 21/12/2021 - Cập nhật : 23/12/2021